17 tháng 01 tuần 01 ngày
Friday, April 13, 2007 5:06:51 AM
Dừa ơi, mẹ lại lỗi hẹn với Dừa rồi. Mấy tuần vừa rồi không viết được gì cho con hết. Biết nói gì với yêu quý của mẹ nhỉ.
Mẹ sẽ đền con một chuyến dã ngoại về quê hoà mình với hương đồng gió nội, và nhìn ngắm những con vật con yêu thích nhé. Chiều mai, gia đình mình sẽ khởi hành và sẽ trở lại Hà nội vào chiều CHủ nhật. Chắc con thích đúng không??
Nặng 11,5 cân. Cao 82cm. Đếm từ 1 đến 10 kèm xoè từng ngón tay.Hát một số từ trong bài " Con cò bé bé, Chú voi con, ..." [/I][/COLOR]
Trưa nay, mẹ ở lại công ty nhớ con da diết quá Dừa ạ. Mẹ nhớ cái dáng chạy liêu xiêu, cái miệng toe toét hớn hở " chào mẹ ... mẹ bế con ... mẹ ơi ti mới .. " Điệp khúc đó mẹ được nghe mỗi chiều đi làm về. Những lúc đó, bao mệt mỏi, ức chế công việc tan đi, niềm vui ngập tràn, bỏ tất cả để bế con lên, để hỏi " Con nhớ mẹ không? Con ngoan hay hư? Con ăn thế nào? Con đi chơi những đâu? Con làm những gì? Con có sang bạn ĐÔ chơi không? Con ngủ từ mấy giờ đến mấy giờ? Thậm chí là con đã ị chưa? Có táo không... ?" Còn bao nhiêu điều mẹ muốn biết, mẹ hỏi con và bà ngoại và bác Thanh là người trả lời hộ những câu con không để ý vì mải mê tìm tìm nguồn giải khát bõ cơn thèm. Thực sự cả nhà đặt câu hỏi " Không biết cai sữa cho con thế nào đây?" Không có gì hấp dẫn con, khiến con quên đi khi nhìn thấy mẹ và phải lao vào lòng mẹ để đòi mum ti. Con còn tự nghĩ và nói " Mẹ ơi, ti mới, đói lắm !!!!"
Cả nhà phải lắc đầu cười trừ vậy thôi.
Cậu Trố dẫn con đi công viên, con đi bộ tài thật đấy. Con đi từ đầu ngõ chợ Khâm THiên đến tận đường Lê Duẩn, rồi con phải thốt lên khiến cậu Trố về nhà vẫn cười ngặt nghẽo " Cậu Trố ơi, mỏi chân quá!! Bế cháu " Ngày hôm sau, cậu Trố lại rủ con " Đi công viên không? " Con trả lời ngay " Không đi. Mệt lắm "
Con cũng khoẻ cãi lại người lớn lắm. Bà ngoại mách tội con uống bia với ông ngoại, bà chưa kể hết chuyện con đã chu cái mỏ lên cãi " ĐÂU!? " Trời ... thế đấy!!! [/ALIGN[/COLOR]]
Mẹ sẽ đền con một chuyến dã ngoại về quê hoà mình với hương đồng gió nội, và nhìn ngắm những con vật con yêu thích nhé. Chiều mai, gia đình mình sẽ khởi hành và sẽ trở lại Hà nội vào chiều CHủ nhật. Chắc con thích đúng không??
Nặng 11,5 cân. Cao 82cm. Đếm từ 1 đến 10 kèm xoè từng ngón tay.Hát một số từ trong bài " Con cò bé bé, Chú voi con, ..." [/I][/COLOR]
Trưa nay, mẹ ở lại công ty nhớ con da diết quá Dừa ạ. Mẹ nhớ cái dáng chạy liêu xiêu, cái miệng toe toét hớn hở " chào mẹ ... mẹ bế con ... mẹ ơi ti mới .. " Điệp khúc đó mẹ được nghe mỗi chiều đi làm về. Những lúc đó, bao mệt mỏi, ức chế công việc tan đi, niềm vui ngập tràn, bỏ tất cả để bế con lên, để hỏi " Con nhớ mẹ không? Con ngoan hay hư? Con ăn thế nào? Con đi chơi những đâu? Con làm những gì? Con có sang bạn ĐÔ chơi không? Con ngủ từ mấy giờ đến mấy giờ? Thậm chí là con đã ị chưa? Có táo không... ?" Còn bao nhiêu điều mẹ muốn biết, mẹ hỏi con và bà ngoại và bác Thanh là người trả lời hộ những câu con không để ý vì mải mê tìm tìm nguồn giải khát bõ cơn thèm. Thực sự cả nhà đặt câu hỏi " Không biết cai sữa cho con thế nào đây?" Không có gì hấp dẫn con, khiến con quên đi khi nhìn thấy mẹ và phải lao vào lòng mẹ để đòi mum ti. Con còn tự nghĩ và nói " Mẹ ơi, ti mới, đói lắm !!!!"
Cả nhà phải lắc đầu cười trừ vậy thôi. Cậu Trố dẫn con đi công viên, con đi bộ tài thật đấy. Con đi từ đầu ngõ chợ Khâm THiên đến tận đường Lê Duẩn, rồi con phải thốt lên khiến cậu Trố về nhà vẫn cười ngặt nghẽo " Cậu Trố ơi, mỏi chân quá!! Bế cháu " Ngày hôm sau, cậu Trố lại rủ con " Đi công viên không? " Con trả lời ngay " Không đi. Mệt lắm "
Con cũng khoẻ cãi lại người lớn lắm. Bà ngoại mách tội con uống bia với ông ngoại, bà chưa kể hết chuyện con đã chu cái mỏ lên cãi " ĐÂU!? " Trời ... thế đấy!!! [/ALIGN[/COLOR]]







elizCua # Monday, April 23, 2007 10:58:21 AM
Huy Long và Huy Anhnguyenhuylong # Tuesday, April 24, 2007 3:19:56 PM