19 tháng 1 tuần
Monday, June 11, 2007 6:20:32 AM
Khi là chàng trai 19 tháng tuổi có dư, chuyện kể .......
19 tháng 1 tuần rồi, Dừa biết tình cảm hơn, biết lựa vừa lòng người hơn và biết nhiều hơn. Mấy ngày nay, mẹ ở nhà nhiều với Dừa, mẹ nhận ra con trai mẹ mỗi ngày mỗi khác. Mẹ nhớ con quá! Nhớ cái điệu quàng tay ôm mẹ thật chặt nghe mẹ kể chuyện và hát ru con ngủ. Nhớ, đang đêm con lần tìm tay mẹ nhấc lên ôm ngang hông con. Nhớ trên đường đi chơi, qua hồ Tây lộng gió, con quàng tay ôm cổ mẹ và hỏi " Mẹ có lạnh không? " Mẹ trêu con " Mẹ lạnh lắm!" Không ngần ngừ con ôm mẹ chặt cổ mẹ hơn và áp má con vào má mẹ thì thầm " Mẹ lạnh không? " ... Tiếng nói trong veo của con thơ làm mẹ hạnh phúc trong mẹ sáng bừng ấm áp len lỏi vào tận cùng trái tim. Mỗi chiều đi làm về, chỉ cần tiếng xe máy đỗ xịch trước cửa, con chạy thật nhanh giơ cao hai tay lên đầu nhảy cẫng lên " Mẹ về rồi, con chào mẹ". Vội vàng dựng xe, con đã ôm chặt chân mẹ nhao lên ôm ghì cổ. Cười cười nói nói ...
19 tháng tuổi mẹ tự hào và hãnh diện về con, Dừa yêu quí ạ. Ở con luôn toát lên sự thông minh, lanh lợi hơn bạn bè sinh cùng năm trước tháng của con. Đành rằng, các bà mẹ luôn hát hay về con nhưng thực sự mẹ tự hào về con. Không nói về biết những gì sớm hay muộn nữa, mà chỉ muốn kể con nghe đến ngày hôm nay con đã biết và làm những gì.
Đỡ đần việc nhà:
- Bê mâm, bê đũa trước khi ăn cơm. Bê xoong nồi cất đi, mời tăm, dâng hoa quả cho cả nhà lễ phép hai tay ( chỉ tội có thói quen cho vào mồm liếm láp trước khi trao tay )
- Cầm khăn lau bàn và lau nhà.
- Xới cơm theo yêu cầu.
Công việc cá nhân:
- Tự cầm thìa xúc sữa chua và ăn linh tinh. Tự cầm kim gẩy ốc luộc chấm cay để ăn. D
- Khuấy đường, đập đá pha nước chanh.
- Giã tỏi
- Tự đổ cốc xi tè, tự gội đầu và tắm. Những lúc cởi chuồng, tự cầm chim để tè ...
- Tự đi 1 mình trong bể bơi và nghịch ngợm các trò.
- Từ bật tivi, âm ly, đầu đĩa, cầm micro hát.
Phát triển ngôn ngữ và trí nhớ. Con thuộc chừng hơn chục bài hát và ca dao, thơ thẩn.
1 - Con chim non trên cành cao ...
2 - Có con chim vành khuyên nhỏ ...
3 - Con vỏi con voi có cái vòi đi trước ...
4 - Ủn à ủn ỉn, 9 chú lợn con ...
5 - Con mèo mà trèo cây cau ...
6 - Tập tầm vông con công hay múa ...
7 - Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, ...
8 - Hai con thằn lằn con, đùa nhau cắn nhau đứt ...
9 - Mẹ mua con heo đất, í à í a...
10 - Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước ...
11 - Cốc cốc, ai gọi đó, tôi là thỏ ...
12 - Củ cà rốt, đốt cháy nhà, ....
13 - Cô dâu chú rể, ...
14 - Con cò bé bé, nó đậu cành tre...
15 - Cái cò cái vạc cái nông,...
16 - Nghé ơi ta bảo nghé này ...
17 - Ngày xửa ngày xưa có một ông vua, đi bán cà chua bị cua quắp đít, ...
18 - Con cóc là cậu ông trời....
19 - Dung dăng dung dẻ, ....
.......
Còn đây là các con vật con chỉ mặt đọc tên: voi, sư tử, hổ, báo, khỉ, sóc, tê giác, chó sói, gấu, hươu, nai, ngựa, bò, trâu, lợn, gà,vịt, ngỗng chim, cá, thỏ, ếch, muỗi, kiến, xiến tóc, rết, chuột, mèo, ....
Con đếm được từ 1 đến 10 không chỉ một lèo mà còn đếm đầy đủ " 1 bát cơm, 2 bát cơm, 3 bát cơm ...."
Rất thích đùa và trêu trọc mọi người.
19 tháng 1 tuần rồi, Dừa biết tình cảm hơn, biết lựa vừa lòng người hơn và biết nhiều hơn. Mấy ngày nay, mẹ ở nhà nhiều với Dừa, mẹ nhận ra con trai mẹ mỗi ngày mỗi khác. Mẹ nhớ con quá! Nhớ cái điệu quàng tay ôm mẹ thật chặt nghe mẹ kể chuyện và hát ru con ngủ. Nhớ, đang đêm con lần tìm tay mẹ nhấc lên ôm ngang hông con. Nhớ trên đường đi chơi, qua hồ Tây lộng gió, con quàng tay ôm cổ mẹ và hỏi " Mẹ có lạnh không? " Mẹ trêu con " Mẹ lạnh lắm!" Không ngần ngừ con ôm mẹ chặt cổ mẹ hơn và áp má con vào má mẹ thì thầm " Mẹ lạnh không? " ... Tiếng nói trong veo của con thơ làm mẹ hạnh phúc trong mẹ sáng bừng ấm áp len lỏi vào tận cùng trái tim. Mỗi chiều đi làm về, chỉ cần tiếng xe máy đỗ xịch trước cửa, con chạy thật nhanh giơ cao hai tay lên đầu nhảy cẫng lên " Mẹ về rồi, con chào mẹ". Vội vàng dựng xe, con đã ôm chặt chân mẹ nhao lên ôm ghì cổ. Cười cười nói nói ...
19 tháng tuổi mẹ tự hào và hãnh diện về con, Dừa yêu quí ạ. Ở con luôn toát lên sự thông minh, lanh lợi hơn bạn bè sinh cùng năm trước tháng của con. Đành rằng, các bà mẹ luôn hát hay về con nhưng thực sự mẹ tự hào về con. Không nói về biết những gì sớm hay muộn nữa, mà chỉ muốn kể con nghe đến ngày hôm nay con đã biết và làm những gì.
Đỡ đần việc nhà:
- Bê mâm, bê đũa trước khi ăn cơm. Bê xoong nồi cất đi, mời tăm, dâng hoa quả cho cả nhà lễ phép hai tay ( chỉ tội có thói quen cho vào mồm liếm láp trước khi trao tay )
- Cầm khăn lau bàn và lau nhà.
- Xới cơm theo yêu cầu.
Công việc cá nhân:
- Tự cầm thìa xúc sữa chua và ăn linh tinh. Tự cầm kim gẩy ốc luộc chấm cay để ăn. D
- Khuấy đường, đập đá pha nước chanh.
- Giã tỏi
- Tự đổ cốc xi tè, tự gội đầu và tắm. Những lúc cởi chuồng, tự cầm chim để tè ...
- Tự đi 1 mình trong bể bơi và nghịch ngợm các trò.
- Từ bật tivi, âm ly, đầu đĩa, cầm micro hát.
Phát triển ngôn ngữ và trí nhớ. Con thuộc chừng hơn chục bài hát và ca dao, thơ thẩn.
1 - Con chim non trên cành cao ...
2 - Có con chim vành khuyên nhỏ ...
3 - Con vỏi con voi có cái vòi đi trước ...
4 - Ủn à ủn ỉn, 9 chú lợn con ...
5 - Con mèo mà trèo cây cau ...
6 - Tập tầm vông con công hay múa ...
7 - Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, ...
8 - Hai con thằn lằn con, đùa nhau cắn nhau đứt ...
9 - Mẹ mua con heo đất, í à í a...
10 - Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước ...
11 - Cốc cốc, ai gọi đó, tôi là thỏ ...
12 - Củ cà rốt, đốt cháy nhà, ....
13 - Cô dâu chú rể, ...
14 - Con cò bé bé, nó đậu cành tre...
15 - Cái cò cái vạc cái nông,...
16 - Nghé ơi ta bảo nghé này ...
17 - Ngày xửa ngày xưa có một ông vua, đi bán cà chua bị cua quắp đít, ...
18 - Con cóc là cậu ông trời....
19 - Dung dăng dung dẻ, ....
.......
Còn đây là các con vật con chỉ mặt đọc tên: voi, sư tử, hổ, báo, khỉ, sóc, tê giác, chó sói, gấu, hươu, nai, ngựa, bò, trâu, lợn, gà,vịt, ngỗng chim, cá, thỏ, ếch, muỗi, kiến, xiến tóc, rết, chuột, mèo, ....
Con đếm được từ 1 đến 10 không chỉ một lèo mà còn đếm đầy đủ " 1 bát cơm, 2 bát cơm, 3 bát cơm ...."
Rất thích đùa và trêu trọc mọi người.






