My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Love - Autum

Sáng nay, thu thật là thu! Sau mấy ngày mưa, vẫn phảng phất cái mát dịu, bầu trời bừng nắng. Cô cậu "sếp" được trời thương, áo cưới thướt tha, comle chỉnh tể tạo dáng, khoe cười bên hồ Gươm, dọc các con phố cổ, vườn hoa đẹp của Hà Nội.

Mình ao ước.......... giá mà đó không phải là sếp, ... hi hii.. Dừa sẽ được chạy tung tăng, nâng váy, thơm má cô dâu, mẹ tha hồ chụp ảnh. Đặc biệt Dừa rất thích cô dâu, khoảnh khắc người con gái đẹp và hạnh phúc nhất trong đời!

27 tháng tuổi, khi mà người ta chưa đầy 2 tuổi rưởi, được cái vinh dự làm anh, người ta háo hức đi học. Nhớ mẹ lắm, nhưng được cái người ta thích nghi nhanh lắm, vui vẻ với các cô và các bạn đến chiều về. Chả là, trong lớp có bé Huyền My bụ bẫm lắm mà. Người ta đối xử đặc biệt với em đó lắm.

Đến tận bây giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 người ta đi học Việt Triều, thứ 7 người ta trở về Đồ rê mí, nơi Huyền My sẽ cùng người ta vui vẻ ngày cuối tuần. Có lần Huyền My khóc, người ta hỏi " Sao em khóc? Người yêu bỏ à? " ... Thế đấy, muốn ăn gắp bỏ cho người, người ta có dám đâu ...

Người ta vẫn thường hâm mộ cái đẹp, nâng niu quá đến độ bẽn lẽn e ấp.....

Chuột Típ - Lớn lênTIP Yêu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28