My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Mẫu giáo nhỡ của Dừa

Khóa học tại ĐỒ RÊ MÍ của bà Minh cũng là kỳ nghỉ hè của Dừa tại Việt Triều. Hơn hai tháng mới trở lại Việt Triều, Dừa có vẻ ngại ngùng không thích rời xa Đồ rê mí vì hai nơi hoàn toàn khác nhau. Dừa như một hoàng tử nhỏ được các cô giáo và bà Minh chăm sóc và cưng chiều. Các cô giáo hay hỏi chuyện của Dừa, Dừa rất vui vẻ dốc toàn bộ cả kho chuyện phiếm, chuyện cậu hóng được và đặc biệt là những câu chuyện có cậu trong đó. Cái tôi của cậu luôn được các cô chú ý và khuyến khích. Vì thế, cậu hào hứng ăn để được là nhanh và nhiều; cậu say sưa hát và ngâm thơ những bài mới.
Học Việt triều, Dừa có rất nhiều bạn. Dừa rất thích những giờ học ngoại khóa. Cậu hào hứng khám phá từng cành cây, nhánh lá, tên các loài hoa và ý nghĩa của từng loại cây cối trong sân trường. Sân trường Việt Triều rộng và đẹp lắm. Tha hồ tưng bừng chạy vòng quanh cùng các bạn tụt cầu tụt, đu quay, lái tàu hỏa, lái ôtô. Và đặc biệt những trò chơi, cuộc thi được các cô hướng dẫn để các bạn thi đua. Được hít khí trời, được vận động thể chất, cách học sáng tạo, Dừa chững chạc tự tin hơn. Có được cái rắn rỏi khỏe mạnh, tuy ăn uống có vẻ ít hơn vì phải tuân thủ giờ giấc của nhà trường, vì Dừa mải chơi ăn chậm, vì các bạn đông các cô không hỗ trợ xúc cơm cho tất cả các bạn được.
Nhưng dù ở đâu, thi thoảng Dừa vẫn có những câu nói mát lòng " Mẹ à, hôm này con có món quà tặng mẹ:D " Và rồi quà của mẹ khi là bài hát hoặc bài thơ mới được học, khi là bức tranh nhiều màu nguyệc ngoạc. Và đều đặn hàng tuần là 2 cái phiếu bé ngoan. Vì Dừa vẫn được học cả 2 trường trong tuần mà.jester

Kết quả là Dừa nhất trí học thứ 2 đến thứ 6 ở Việt Triều. Thứ 7 học cả ngày tại Đồ rê mí.cheers
Ba lô mới khoác sau vai, đầu đội mũ siêu nhân, đi dép cũng siêu nhân, siêu nhân Dừa sốt sắng hàng sáng bước ra khỏi cửa, nhanh nhẹn leo lên xe, chuyện trò dọc con đường đến trường và không ngừng chuyện cho đến khí tự cất dép, treo ba lô lên giá, khoanh tay " Con chào mẹ" và vào lớp khoanh tay " Con chào các cô". Tiếng cười nói, những câu chuyện của Dừa luôn cùng mẹ trên con đường đến cơ quan. Yêu Dừa thật nhiều, siêu nhân không bao giờ có khái niệm mè nheo xin nghỉ học ngay cả khi sự khao khát cồn cào. Và đó là ưu điểm để che lấp khuyết điểm rất hay nghịch ngơm, đấm đá như siêu nhân:D . Siêu nhân nào cũng có ưu và nhược thế mà.

Nắng - TraiCông cha - Nghĩa mẹ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28