Cưới dì Ngọc
Monday, September 14, 2009 9:08:55 AM
Dì Ngọc muỗi là em họ của mẹ tớ. Dì vừa ghê gớm vừa đanh đá, hay quát tháo dọa dẫm chúng tớ lắm. Nhưng dì lấy được chồng chúng tớ cũng mừng lây
Hy vọng, dì nhu mỳ hơn mọi người
Hi hi ... đùa thôi, dì Ngọc trêu bọn tớ thôi mà. Cưới dì chúng tớ được đi ăn cỗ và chạy nhảy ở sân rộng sướng đời lắm. Cũng cảm ơn dì và chúc dì sớm sinh em bé để chúng tớ được lên chức " Anh ". Cả bên nội, bên ngoại nhà mẹ tớ, bọn tớ đều bé nhất nhà.
Hôm 10 tháng 09 vừa rồi, dì Ngọc tớ sinh được em bé gái 3,7 kg.
Chúc mừng dì nhé! Và chúng tớ cũng tự chúc mừng mình!







