My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Típ sợ đòn,

Sinh nhật mẹ năm nay, mẹ muốn dành thời gian ấm áp cùng Dừa và Típ. Khách mời là bác Thanh và dì Mít.
Mẹ bận việc về muộn, bác Thanh đón cả Dừa và Típ sang nhà bà Thủy (tức nhà dì Mít và bác Thanh).
Típ phản đối:
- Không Típ không sang nhà dì Mít đâu
- ?????
- Típ sợ mẹ lắm, Típ sang bà Thủy thì mẹ đánh đòn.
- ........

(Típ quán triệt lời mẹ dặn gần đây " Các con không được theo bác Thanh khi bác đi về. Nếu không nghe lời mẹ sẽ đánh đòn." Chẳng là, cứ đến chiều bác Thanh về nấu cơm cho bà Thủy và dì Mít. Típ thường khóc ầm ĩ quyết không cho bác về. Nhân tiện, ông bà vắng nhà, ít người để Típ cầu cứu. Mẹ giao hẹn và đạt kết quả Hơn cả mong muốn. he he ....)bigsmile

Ăn Chia2 tuổi đồng hành cùng anh đến trường

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28