My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

23 tháng tuổi rồi, .....

Kể từ khi được làm anh, cũng là khi Dừa bắt đầu chịu những thiệt thòi. Thương Dừa lắm, nhưng mẹ nghén em trai con nhiều quá, giờ là 17 tuần rồi mà mẹ vẫn chưa hết mệt mỏi và buồn liverfun. Dừa hàng ngày lớn lên thật nhanh, biết thêm nhiều mà mẹ không nhớ hết được để ghi lại cho con. Càng ngày con càng nghịch ngợm và bướng bỉnh hơn. Nhưng con lém lỉnh và khôn khéo lắm. Con biết quan tâm, hỏi thăm, ngoại giao như đứa trẻ 5 tuổi. Thực sự là già đời. Ông ngoại chỉ hơi khó chịu trong người, cả nhà chưa ai hỏi thăm ông thế nào mà con đã lanh lảnh " ông ơi, ông ốm à? Ông hết ốm chưa? " Bất cứ ai, đột xuất đi làm về nhà muộn Dừa đều thắc mắc " Sao mẹ ( cậu, bố .. ) về muộn thế? Dừa chờ mãi, không thấy đâu. Mẹ ( cậu, bố ... ) ăn cơm đi, ngồi đây này." ...Kể cũng mát lòng mát dạ!cheers
Một cái cặp quần áo bị rơi xuống đất, bác Thanh quét nhà không để ý cứ quét đi, Dừa chạy ra nhặt lên và không quên kêu ca " Sao lại quét cả cặp thế! Đánh cho chổng mông lên bây giờ ". Lại còn kêu ca cậu Trố " Quần áo bẩn thế! ". Đanh đá và để ý ra phết! scared
Xem quảng cáo dầu gội Doublerich, có cô người mẫu nằm nghiêng xoã tóc, Dừa bình luận ngay " Cô này mông to thế! "yikes . Còn xem phim có cô nào vòng 1 tiêu chuẩn quốc tế thì khỏi phải kể cả nhà cũng biết Dừa reo lên thế nào:clown:
Bữa cơm nào Dừa cũng ngồi vào mâm đầu tiên để xếp đũa và bát vòng quanh mâm. Tất nhiên là kết hợp ăn vụng thức ăn trước cả nhà. Khi đã quây quần quanh mâm, Dừa dõng dạc " Cháu mời ông ngoại, bà ngoại, bà Thuỷ, bác Thanh, bố, mẹ, cậu Trố, dì Mít ăn cơm" Mời đầy đủ hết ban bệ. ăn cơm xong, nhiệm vụ của Dừa là lấy từng chiếc tăm, 2 tay cung kính cúi gập người " Cháu mời ông,.... " Từng người từng người dù muốn dù không cũng phải lịch sự mà nhận lấy hiếu thảo từ con trẻ.flirt
Tình hình ăn uống của Dừa cũng vẫn thế, răng chỉ để tạo dáng chứ không để nhai cơm và hoa quả. ăn ngày 3 cháo, 3 sữa công thức, 1 nước cam, 1 hoa quả xay, 1 bữa phụ ( hoặc váng sữa,hoặc pho mát, hoặc sữa chua ) ăn một cách vui vẻ. Tiêu hoá tốt thôi nào có tăng lên được lạng nào đâu. Chẳng hiểu đi sơ tán đâu hết. Gân một năm trời vẫn chỉ 12 kg 4 lạng. May chiều cao cũng tăng đều đều, giờ được 89cm. Răng mọc 19 cái dở dang. Cũng tạm bằng lòng vì thi thoảng xổ mũi ho hắng, uống thuốc vài lần rồi cũng qua. ( Nhờ trời! )

Các bài ru con Tình bạn

Comments

Cún Dươngnguyenanhduong Monday, October 15, 2007 2:46:56 AM

Mẹ Dừa bị nghén à, thế 17 tuần đã biết con trai con gái chưa chị?
Dừa lớn nhanh quá nhỉ, và đúng là trộm vía, anh Dừa biết nhiều quá, thích thật đấy.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28