My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Subscribe to RSS feed

Về quê thăm ông bà nội

Sáng sớm thức dậy, chỉ cần nghe mẹ gọi " Dậy nào, yêu quý ơi.... yêu quý về quê thăm ông bà nội không?? " là bé mở choàng mắt nhoẻn nụ cười rất tươi " Đi xem bò bê ăn cỏ". wizard
" Chào con, con ngủ ngon không?" " Ó ạ. Mẹ ơi cho con nước lọc" ....
Loanh quanh mọi việc như mọi sáng thức giấc rồi bé cũng quần áo chỉnh tề, kính đen sành điệu, mũ bò thời trang, bịt mặt cẩn thận lon ton chạy đến từng người " Cháu chào ông, cháu chào bà, .... cháu về ông bà nội" yes
Mấy lần về trước lúc có anh Tùng, lúc có anh Lâm vì mỗi anh một sứ mạng riêng. Anh Tùng đi thi vào lớp 10 ,còn anh Lâm được lên chơi với anh THái mấy tuần. Anh Lâm giờ biết đi xe đạp rồi nên phấn khởi lắm. Hơi một tí là dắt xe ra đi vòng vòng khắp sân, khắp làng mướt mải mồ hôi. Anh Tùng kẻ cả, chán ngấy việc phải đạp xe cười toe toét mỗi khi Lâm xung phong đi chợ bằng xe đạp. Được cái cả hai anh chiều chuộng Long lắm. ( Về nhà ông bà nội, không ai gọi nick name Dừa bao giờ cả chỉ gọi đúng tên thui bigsmile ) Hai anh thi nhau mời mọc Long đi xem lợn éc không, Long đi câu cá không...???? Long tha hồ tung tăng, chỉ chỉ trỏ trỏ đủ thứ hỏi các anh luôn mồm. Khi về nhà, Long vẻ mặt nghiêm trọng lắm, giơ ngón trỏ vung vẩy, cái mồm cong lên kể với mẹ " Một hôm, con lợn to thế này này ... kêu ủn à ủn ỉn chín chú lợn con lêu lêu bú tí mẹ..." Ối giời, ngôn ngữ của con khi diễn tả thế cơ chứ..no
Hai tuần mới về thăm ông bà nội, ông bà kể cũng mát lòng mát ruột thằng cháu thỏ thẻ khéo ăn khéo nói. Chẳng trách Long cứ thủ thỉ " Ông nội ơi, cháu ăn kẹo." Ông sẵn sàng cho hết cái kẹo nọ đến cái kẹo kia. Bà Lan trêu Long, đưa bà bóc kẹo cho, Long từ chối khéo " Ông nội bóc cho cháu". Có miếng ăn ngon, bà Lan nói cho bà ăn miếng, Long chạy lại bà nội " Cho bà nội thôi ".....
Long nghịch ngợm lắm, ông bà kêu không lúc nào nó chịu ngồi yên một chỗ. Đùa nghịch thế nào làm đổ mấy chậu cây cảnh của ông, may mà không bị vỡ. Mồm Long thì cứ xoen xoét ra " Không làm vỡ, không là ông đánh đít cho. Đau lắm!! " Như thế ai còn trách móc làm gì cơ chứ.
Hai mươi tháng rồi, vẫn loanh quanh con số 12 cân, không bứt phá được hơn. Cao 88 cm chỉ tạm gọi là đạt trung bình. Bé ăn vào rồi đi sơ tán đâu hết nhỉ ( Chắc giống bố Hưng của bé rồi ). Một ngày tính bát con vẫn thường ăn cơm thì hắn ăn 3 bữa cháo, tương đương là 5 bát con ăn cơm. Sữa 3 bữa, mỗi bữa 180ml. Nước cam ( hoặc nước chanh...) + váng sữa ( hoặc sữa chua ..) + chuối ( hoặc xoài, chôm chôm ,,,.. xay nhuyễn ) + lặt vặt miếng bim bim hay mảnh bánh kẹo bé bé... Cũng luôn mồm đấy chứ. Vậy mà từ khi 9 tháng đên khi 20 tháng ( gần 1 năm trời ) mà lên có hơn 3 cân. Mọi người trêu vui, vào khôn lõi gạo chứ đi đâu. jester Ối dào ôi,.. chẳng dám đâu. Nhất dáng nhì da, chẳng được gì cả. Các em yêu đâu biết chất anh thế nào ngay đâu mà chỉ cần nhìn thấy dáng và da anh thôi thì anh mất điểm mất rùi... híc híc ....

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28