Bí mật
Wednesday, July 25, 2007 11:50:40 PM
Có nên chỉ bố mẹ và Dừa biết điều này nhỉ?! Hồi hộp quá! Ngổn ngang trăm mối quá! Biết làm thế nào đây?
Ngắm nhìn gương mặt con đang ngủ, gương mặt dễ thương như thiên thần tình yêu, trong lòng mẹ trào dâng nhiều cảm xúc khó tả. Thương yêu Dừa quá, Dừa ơi....
Có lẽ mẹ chưa kịp cảm thấy vui hơn vì con còn bé nhỏ, non nớt quá. Mẹ tự hứa với mình sẽ dành nhiều thời gian yêu thương và chăm sóc con nhiều hơn. Con xứng đáng hơn tất cả những gì mẹ có từ trước tới nay mẹ dành cả cuộc sống để đổi lấy hạnh phúc cho con. Yêu quý của mẹ ơi, con là chàng trai có sức khỏe và ý chí mạnh mẽ, có trái tim nồng ấm yêu thương và trí tuệ tinh anh. Mẹ luôn tự hào về con, yêu thương con, ... mãi mãi là như vậy. Con hãy khôn lớn và trưởng thành là chàng trai như thế nhé. Sẽ có nhiều bạn gái sẵn sàng trao cả trái tim cho con đấy, cứ yêu thật nhiều, yêu như bố con yêu mẹ đó. Đừng bạo lực quá như mẹ nhé, he he ...
chẳng bạn nào dám chơi với con đâu... Từ nay mẹ sẽ không hay đánh đòn Dừa của mẹ nữa. Khổ thân con hay bị đánh đòn quá. Cả nhà không ai là không ít nhất 1 lần đánh con vì con hay cắn và đánh người khác quá. Lớn hơn con sẽ quên dần thói xấu đó đúng không con. Phải thế nhé!! Trống choai yêu quý nhé.!!
[/ALIGN][/COLOR]
Ngắm nhìn gương mặt con đang ngủ, gương mặt dễ thương như thiên thần tình yêu, trong lòng mẹ trào dâng nhiều cảm xúc khó tả. Thương yêu Dừa quá, Dừa ơi....
Có lẽ mẹ chưa kịp cảm thấy vui hơn vì con còn bé nhỏ, non nớt quá. Mẹ tự hứa với mình sẽ dành nhiều thời gian yêu thương và chăm sóc con nhiều hơn. Con xứng đáng hơn tất cả những gì mẹ có từ trước tới nay mẹ dành cả cuộc sống để đổi lấy hạnh phúc cho con. Yêu quý của mẹ ơi, con là chàng trai có sức khỏe và ý chí mạnh mẽ, có trái tim nồng ấm yêu thương và trí tuệ tinh anh. Mẹ luôn tự hào về con, yêu thương con, ... mãi mãi là như vậy. Con hãy khôn lớn và trưởng thành là chàng trai như thế nhé. Sẽ có nhiều bạn gái sẵn sàng trao cả trái tim cho con đấy, cứ yêu thật nhiều, yêu như bố con yêu mẹ đó. Đừng bạo lực quá như mẹ nhé, he he ...
chẳng bạn nào dám chơi với con đâu... Từ nay mẹ sẽ không hay đánh đòn Dừa của mẹ nữa. Khổ thân con hay bị đánh đòn quá. Cả nhà không ai là không ít nhất 1 lần đánh con vì con hay cắn và đánh người khác quá. Lớn hơn con sẽ quên dần thói xấu đó đúng không con. Phải thế nhé!! Trống choai yêu quý nhé.!!
[/ALIGN][/COLOR]





