My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Subscribe to RSS feed

Mưu cao - Kế sâu ( = VẸO ) của Long Dừa

­Từ hôm qua, phát hiện ra Long Dừa bày đặt cư xử vòng vèo, nôm na gọi là " Vẹo " ( tiếng lóng của từ " MẸO " .. ) nervous

Sáng sớm ngủ dậy thay vì như mọi sáng trước đây " Cho con uống nước lọc " Long Dừa lại đặt vấn đề theo kiểu mới. Mắt vẫn còn dở mắt, hất hàm về phía bình nước lọc gọi " Bố ơi, nước kia là nước gì đấy? " Mẹ trêu trả lời ngay " Nước lã ", Long Dừa đính chính lại ngay " Nước lọc " và không quên nhoẻn nụ cười kiểu cầu tài, để bố mẹ hiểu ý " Con uống nước lọc...."

Mở đĩa nhạc " Bé vui" có bài " Sài Gòn cô tiên năm 2000", các chị xinh tươi xách xô ( chắc đựng sơn vẽ ) nhảy múa. Dì Mít vơ vội cái mũ đội lên đầu, nhấc cái xô đồ chơi vung vẩy cho giống các ca sỹ. Dừa cũng lăng xăng tìm cái mũ bò đội ngược vành ra đằng sau cho giống dì Mít. Cả 2 nhảy múa quay cuồng. Được một lúc, Dừa chạy ra hỏi mẹ " Mẹ ơi, mẹ có thích cái xô không, Dừa mượn dì Mít cho mẹ nhé " .... Trời ...mẹ cười phá lên vì con thích có cái xô của dì Mít mà lại mượn sở thích của mẹ sao?!lol

Ông ngoại là ngân hàng kẹo của Long Dừa. Có những lúc ông ngân hàng hào phóng mời kẹo Dừa, có những lúc ông tỏ ra rất keo kiệt bắt Dừa phải có sự trao đổi hoặc là không thích cho ăn nữa. Long Dừa hiểu ông nên ngoại giao với cả nhà, khi là mẹ, khi là bác Thanh, ... " Mẹ ( bác ) có thích ăn kẹo không? ăn nhớ." Cái chữ " ăn nhớ" nói nhẹ như hơi thở kèm ánh mắt dỗ dành âu yếm hết sức. Rốt cuộc chỉ để được câu trả lời ủng hộ để " hoặc là con ăn chung với nhé hoặc là lấy cớ để nói ông ngoại ơi Dừa xin kẹo cho mẹ, hoặc .... là gì ... miễn là Dừa có kẹo".

Nghe hơi nồi chõ, mẹ rủ dì Mít đi ăn ngao hấp. Dừa rủ mẹ " Đi vòng vòng cho mát một tí ". Được đi xe máy ra đường, mừng rỡ cuống quít cả lên. ăn uống no say, khi trèo lên xe đứng đằng trước, cái giọng lảnh lót trong khi chờ dì Mít và bác Thanh leo lên xe " Về nhà thôi, cơn mưa đến nơi rồi. Trời sắp tối om om" Quả thực như một lão già cẩn thận! ...bandit

Còn câu chuyện này nữa, dù là câu chuyện cũ cách đây cả tháng rồi, nhưng không tiện kể lại nhưng nhận thấy " trình " của Dừa giờ cũng có che dấu thì cũng vẫn không thể giấu hết được đành phải kể lại. Chuyện là thế này, cai sữa từ khi 17 tháng, giờ chàng ta vẫn chưa dứt hẳn, thậm chí còn phát sinh thêm nhiều nỗi nhớ hơn. Lúc thì chàng ta mặc cả " Cho Dừa xem một tí thôi, ... chỉ xem thôi không ăn đâu " Thôi thì mẹ cũng cả nể đành cho xem ... chàng ta cười thích thú lắm, " Sờ tí thôi, không ăn đâu", được đằng chân lân đằng đầu " Thơm tí thôi, không ăn đâu "... Vài cái động tác giả, chàn ta nhanh chóng há to cái mồm và hành động, ánh mắt biết cười liếc liếc thăm dò. Chàng ta đã thành công 1 lần!
Lần khác, chàng ta đổi bài mới, lân la trèo lên bụng mẹ đòi phi ngựa và bắt mẹ hát " Lọc cà lọc ..." rồi nhảy nhô nhảy nháo mấy cái làm phép rồi vào vấn đề chính. " Mẹ ơi, con xem nốt ruồi một tí thôi, không xem ti đâu " ...yikes Úi giời ơi ... không ngòi bút nào tả xiết nào về Dừa nữa rồi. Thực tế hai thứ đó cách nhau có vài centimet thôi mà. Thế mà Dừa thay đổi đối tượng để tranh thủ... Và như lần trước, vẫn là chiến dịch " được đằng chân lân đằng đầu" để thoả mãn " nỗi nhớ "...
Bị mẹ lêu lêu vì lớn rồi không được như thế nữa, từ hôm qua, Dừa ta tế nhị hơn trong từng câu chữ " Mẹ ơi, mẹ giấu đâu rồi? " Mẹ chưa hiểu hỏi lại " Giấu gì con? " " Mẹ giấu ti của mẹ ở đâu rồi? " ..." ĐÂY !!!!!!!" - Chùi ui, tế nhị trong lời nói nhưng bất ngờ trong hành động. Mẹ trở tay không kịp. Dừa lại được thoả mãn.:
bigsmile
[/B]

Không hiểu khi các bạn đang ở tháng thứ 21 như Dừa, các bạn thế nào nhỉ???!! Với mẹ Dừa và cả gia đình, Dừa như một thế giới không ngừng phát triển tạo ra những điều mới mẻ, bất ngờ thú vị, màu sắc lung linh, tình tang tình ... từng giây từng phút.
jester [/COLOR]
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28