My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Subscribe to RSS feed

Nghỉ hè

Cuối tháng 5,
Mẹ đang nghĩ về kỳ nghỉ hè. Dừa sẽ về quê với ông bà nội chục ngày không nhỉ? Duy nhất 2 ngày Dừa ở quê không có bố mẹ. Ngoan và thích vì có anh Lâm, anh Thái. Ở 1 tuần như vậy không biết có được không?! Dừa sẽ học hè ngay khi không ở quê với ông bà nội vì không ai trông nổi cả Dừa và Típ cả ngày. Em Bon chưa đầy tháng, bé tí xíu cần yên tĩnh ngủ cho chóng lớn chứ. o Anh em Dừa Típ thì hiếu động không tả nổi.rolleyes Mẹ lưỡng lự có nên cho Dừa đi học thêm năng khiếu. Đàn hay cờ hay tiếng Anh?! Bạn Châu Giang và Minh Châu đều bắt đầu học đàn piano. Mẹ các bạn ấy phải cùng học. Mẹ Dừa pótay khoản đó rồi. Dừa hiếu động quá nên mẹ muốn học gì đó để có tác dụng gièn luyện sự tập trung, và nền tính hơn cho Dừa. Đàn và Cờ là sự lựa chọn của mẹ. Đàn học tại trường 500k/ tháng, gia sư thì cao hơn. Mua cây đàn Yamaha secondhand cũng ngót ngét 2000 usd. Mỗi tuần 1 buổi ngồi học cùng con. Tập luyện thêm tự túc nữa. Ôi cả một sự đầu tư và kiên trì. Và vấn đề là đam mê của Dừa đến đâu?! Thôi nhé, cái ấp ủ của mẹ khi chưa tìm hiểu về chơi đàn. Điều kiện cần và đủ không đạt.
Vậy nhé Dừa, chơi cờ Vua! Đậm chất đàn ông, gièn luyện tư duy, tập trung và điềm đạm! Bố sẽ tặng Dừa quà Tết thiếu nhi và mỗi ngày 30 phút luyện cờ. ha ha…

Ngày 3 tháng 6,
Hành trang lên đường nghỉ hè quê nhà. Balô quần áo, cặp sách tô màu, trí tuệ, bộ cờ vua, điện thoại siêu nhân và bộ máy tính mới toanh ông nội nhờ mua. Dừa về ông bà nội nghỉ hè cùng anh Lâm và anh Thái. Tuyệt!lol

Ở nhà ông bà nội, sinh hoạt của Dừa thay đổi.
Sáng bình minh từ 6h30p, ra sân chạy thể dục hoặc đá bóng sau đó tự bật hoạt hình hay Xuân Hinh thua Worl cup để chờ bữa sáng.
8h sáng, ông nội đồng ý cho mấy anh em chơi điện tử trên máy tính trong 1 tiếng và được chơi nhắc lại vào lúc 4h chiều trước khi có Tây du ký.
Dừa ăn mỗi bữa 1 bát cơm đầy, sau đó là uống 1 cốc Coca. Sữa đậu nành hoặc chè đỗ đen ông bà tự nấu đổi bữa quà chiều cho các cháu. Kem mát lạnh thì ít nhất 1 chiếc mỗi ngày.yes
Có 2 việc Dừa ta rất vớ vỉn là tranh nhau với chị Thảo để được bà nội tắm và được ngủ với bà. Dừa lớn hơn chị Thảo 2 tuổi mà không chịu nhường nhịn gì cả. banana
Mỗi ngày, Dừa tự gọi di động cho mẹ chỉ để nói "Con ngoan lắm, con tự xúc hết cơm. Mẹ nhớ mua quà cho con nhé. Con nhớ mẹ!"love
...................
Ngày 2 tháng 7,
Chà chà ... phá kỉ lục ngủ xa bố mẹ - Một tháng
Chàng cao hơn, đen chùi chũi và lém lỉnh hơn rất nhiều. Sống ở quê, tự do, phóng khoáng với thiên nhiên Dừa không hay múa may quay cuồng, đấm đá, càu nhàu như trước khi về quê. Chững chạc, tự lập và tình cảm!Sang năm, Dừa tiếp tục nghỉ hè ở quê để ông luyện chữ trước khi vào lớp 1. Các anh từ bé đến lớn cũng đều được như vậy mà. jester
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28