My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Subscribe to RSS feed

Sắc màu

Lớn dần theo năm tháng, nhận thức về màu sắc sinh động hơn, sâu sắc hơn. Vào cái tuổi hơn 2 và bằng 5, thế giới màu sắc có những cảm nhận rất riêng. Thứ cảm nhận đầy tự nhiên.
Sáng sáng thức dậy, hấp háy đôi mắt đen láy bởi ánh sáng trắng, bầu trời xanh trong cao bình yên bên ngoài ô cửa sổ. Đôi mắt đen láy long lanh nán lại bởi màu xanh được gọi da trời. Hân hoan, bắt đầu ngày mới. Mẹ nói, xanh da trời và xanh nước biển được gọi là xanh dương. Là màu của chiều sâu, của ước mơ, hy vọng và bình yên. Ước mơ của Dừa và Típ là gì? “À, con là siêu nhân đỏ đánh bọn xấu bảo vệ mọi người” “Con cũng là siêu nhân giống anh Dừa”. Ước mơ thật đẹp, dù phảng phất theo trào lưu hoạt hình nhưng cơ bản là các con cảm nhận ý nghĩa của ước mơ thật đáng tự hào. Nếu được lựa chọn bất cứ vật gì, Típ thích chọn những chiếc màu xanh dương. Giống như sở thích màu sắc, Típ khôn ngoan, mềm mại, nhanh nhẹn, cũng như tuổi con chuột.

Những tia nắng mặt trời, lấp lánh những niềm vui, hân hoan đầy hứng khởi, sáng tạo và là cái cớ để Dừa được đi bơi. Vì thế, Dừa thích màu vàng. Dừa thích vẽ mặt trời màu vàng, con mèo vàng, con hổ vàng, và các áo là vàng nhạt, vàng cam, vàng rực rỡ. Kiểu gì cũng pha sắc vàng. Có lẽ thích màu vàng đồng điệu với cá tính mạnh mẽ, tự lập, ưa hoạt động của Dừa. [/COLOR]

Ra khỏi nhà, đến trường, đến cơ quan hun hút một màu xanh dịu mát của phố. Màu của thiên nhiên, của sức sống căng tràn. Mẹ sinh ra và lớn lên ở Hà nội, vì thế trong tâm trí luôn bát ngát màu xanh của cỏ, của lá, của mặt hồ lóng lánh, của những con đường hun hút cây xanh đan vào nhau cổ kính, bình yên. Dịu dàng những yêu thương, kỉ niệm của thời thơ ấu. Mảng xanh lá đong đầy tình yêu Hà nội.

Màu gắn với sự trong sáng, thuần khiết, được coi là màu của sự hoàn hảo được bố lựa chọn. Đó là màu trắng. Vì bố là đàn ông, thích sự thành công, tuyệt đối và hoàn hảo. Vì bố gầy và nước da sậm màu, nên màu sáng luôn làm bố cân bằng.

Và một sự cộng hưởng cảm nhận màu sắc của 3 mẹ con là sự say mê màu đỏ. Thứ màu rực rỡ của tình yêu cháy bỏng, của đam mê, của sức mạnh. Sau xanh dương, xanh lá cây, và vàng thì màu đỏ là sự lựa chọn kế tiếp. Không một màu đơn lẻ nào khác thay thế sắc màu đam mê, yêu đương cháy bỏng của sắc đỏ. Nếu có chỉ là Rực rỡ của Bảy sắc cầu vồng. Cầu vồng xuất hiện sau mưa như một sự may mắn, Cầu vồng trên những gánh hàng hoa dọc phố, Cầu vồng của tá bút chì màu, Cầu vồng của chùm bóng bay, Cầu vồng của muôn màu cuộc sống, Cầu vồng của hân hoan trong lòng cả gia đình ăn chơi tại Kentucky.,….
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28