Khai giảng năm học Mẫu giáo lớn của Dừa
Friday, September 17, 2010 12:13:51 PM
Một năm học mới bắt đầu bằng ngày khai giảng náo nhiệt. Năm nay là năm cuối cùng của tớ ở mái trường Việt Triều. Tớ luôn háo hức mỗi khi trường tớ tổ chức bất cứ dip kỉ niệm nào. Cờ hoa, các tiết mục văn nghệ đươc chuẩn bị cẩn thận, và hoành tráng lắm.
Học hè một tháng, cô giáo tớ cho tớ tập luyện vào lực lượng bộ đội thủ đô Hà nội cùng mấy cô gái gánh gồng lổng chổng già đời mặc áo màu nâu. Tớ chả thích, chả từ chối, cứ từ từ trốn dần và các cô hiểu ý tớ. Thế là, Tớ thoát duyên với sân khấu.
Hì, ngồi dưới này vừa được làm khán giả, vừa được làm khách mời ngồi ghế chỗm chệ thế này sướng đời.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tớ diện cái mũ Cừu đa di năng của dì Mít tặng tớ lúc tinh mơ mờ sáng dì đi Sapa về. Các bạn nhìn tớ hỏi han cái cánh quạt ở mũ quay thế nào, cái kính liền mũ như phi công kéo xuống thử xem nào, ... tớ tự hào lắm. Cho mỗi bạn yêu cầu mượn đội thử một cái cho phấn khởi.
Mẹ bảo tớ cất vào balô để chuẩn bị lên lớp. Tớ không đành "Mẹ ơi, con chưa khoe được bạn Mai Chi." Giời, cũng xấu hổ lắm khi thật thà với mẹ tớ. Nhưng tớ chưa tìm thấy Mai Chi đâu cả. May mà mẹ tâm lý, chỉ chỗ Mai Chi đang cùng Tường Vi nghển cổ xem biểu diễn. Tớ không thèm gọi các bạn ấy chú ý mục tiêu trên đầu tớ mà tớ cứ lượn qua lượn lại, nghênh nghênh cái đầu để các bạn tự cảm nhận.
Tớ sướng lắm cả hai bạn gái thông minh, khéo léo nhất lớp đã mỉm cười duyên dáng với tớ và thì thầm gì đó với nhau. Tớ hồi hộp kinh khủng!
Khai giảng năm học mới, kỉ niệm của tớ với năm cuối cấp Mẫu giáo thật đáng yêu!
Học hè một tháng, cô giáo tớ cho tớ tập luyện vào lực lượng bộ đội thủ đô Hà nội cùng mấy cô gái gánh gồng lổng chổng già đời mặc áo màu nâu. Tớ chả thích, chả từ chối, cứ từ từ trốn dần và các cô hiểu ý tớ. Thế là, Tớ thoát duyên với sân khấu.
Hì, ngồi dưới này vừa được làm khán giả, vừa được làm khách mời ngồi ghế chỗm chệ thế này sướng đời.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tớ diện cái mũ Cừu đa di năng của dì Mít tặng tớ lúc tinh mơ mờ sáng dì đi Sapa về. Các bạn nhìn tớ hỏi han cái cánh quạt ở mũ quay thế nào, cái kính liền mũ như phi công kéo xuống thử xem nào, ... tớ tự hào lắm. Cho mỗi bạn yêu cầu mượn đội thử một cái cho phấn khởi.
Mẹ bảo tớ cất vào balô để chuẩn bị lên lớp. Tớ không đành "Mẹ ơi, con chưa khoe được bạn Mai Chi." Giời, cũng xấu hổ lắm khi thật thà với mẹ tớ. Nhưng tớ chưa tìm thấy Mai Chi đâu cả. May mà mẹ tâm lý, chỉ chỗ Mai Chi đang cùng Tường Vi nghển cổ xem biểu diễn. Tớ không thèm gọi các bạn ấy chú ý mục tiêu trên đầu tớ mà tớ cứ lượn qua lượn lại, nghênh nghênh cái đầu để các bạn tự cảm nhận.
Tớ sướng lắm cả hai bạn gái thông minh, khéo léo nhất lớp đã mỉm cười duyên dáng với tớ và thì thầm gì đó với nhau. Tớ hồi hộp kinh khủng!
Khai giảng năm học mới, kỉ niệm của tớ với năm cuối cấp Mẫu giáo thật đáng yêu!






