My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Subscribe to RSS feed

Ông và các cháu - Hồ Gươm tiến

Kỷ niệm 65 năm thành lập ngành tòa án nhân dân Việt Nam (13/09), ông nội chúng tớ có lời mời tới dự lễ kỉ niệm và gặp gỡ lại đồng đội xưa ở Lý nam đế. Ông nội đã từng là một thẩm phán tòa án quân đội, tính tình chuẩn mực, công minh. Chả thế mà mọi người gần xa đều yêu quý và kính trọng ông. Bà nội, các bác và bố mẹ chúng tớ răm rắp làm theo chỉ đạo của ông. Bọn trẻ con chúng tớ thì được ông uốn nắn dạy dỗ và yêu chiều lắm cơ. Anh Tùng là đích tôn (đít nhôm) năm nay đã đỗ đại học Thủy lợi. Từ anh Tùng đến anh Lâm, anh Thái đều do ông kèm cặp học chữ từ khi 5 tuổi. Các anh viết đẹp lắm í. Giờ anh Tùng mở hàng đỗ đạt đại học, cả nhà yên tâm và tự hào lắm.

Thi thoảng, ông có việc ra Hà nội, ông chỉ có thời gian vào nhà chúng tớ nghỉ ngơi ngắn thôi. Ông cũng như bà nội gắn bó với ngôi nhà quê, quen cùng nhau trông nom, chăm sóc nhà cửa, vườn tược, bầy chim, mấy con chó, con mèo, vườn cây cảnh.. nên thiếu nhau một ngày ở nhà là nóng lòng và cảm thấy không yên tâm. Đây là dịp đầu tiên của chúng tớ được dạo phố Hà nội cùng ông.

Động viên mãi, ông nội mới ra Hà nội từ sáng thứ 7 để buổi chiều đi thăm khu vực quanh trung tâm hồ Gươm. Tối về, ông nội đến nhà thăm ông bà ngoại chúng tớ. Và tất nhiên chúng tớ luôn là nhân vật chính trong chuyến gặp gỡ đó. Mai là Chủ Nhật, ông đi dự lễ và sẽ lại về nhà luôn. Chúng tớ mong ông bà ở chơi với chúng tớ lâu hơn nữa, nhưng điều đó chỉ là ao ước, ... Cuối tuần này, cả nhà tớ thật là vui!jester
[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28