Lễ thôi nôi - Huy Anh ( Típ )
Wednesday, August 26, 2009 7:37:43 AM
13 tháng 3, chú chuột Típ bé nhỏ thức dậy sớm hơn mọi ngày. Chú ngồi phộc dậy, xoa má mẹ ê a gọi. Gương mặt rạng rỡ với nụ cười tươi, mẹ tỉnh giấc, cảm giác hạnh phúc ấm áp lan tỏa. Con trai bé nhỏ, yêu quí của mẹ, như hiểu được hôm nay con tròn 1 năm tuổi, cũng háo hức hạnh phúc bắt đầu " ngày đặc biệt - Lễ thôi nôi ". Tròn 1 tuổi, chú chuột Típ nặng 10 kg và cao 73 cm.
Mọi người yêu quý Típ bằng những vòng tay ôm ấp vỗ vễ, những cái hít hà yêu đương sâu thăm thẳm, những câu chúc ngọt ngào, và những món quà giá trị tiềm năng. Từ khi sinh ra, Típ bé nhỏ, yếu đuối mọi người yêu thương che chở cho Típ nhiều hơn. Cảm nhận những yêu thương mọi người dành cho mình, lễ thôi nôi, Típ đi được 6- 7 bước trong tiếng hoan hô cổ vũ của người thân. Típ luôn mỉm cười, nụ cười luôn mang đến cảm giác bình an, ấm áp!
Con trai yêu quý, bước sang tuổi thứ 2, mẹ cầu chúc cho con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Cuộc sống của mẹ luôn dành để mang lại hạnh phúc cho các con.






