Hiếu học - Chăm làm
Thursday, March 22, 2007 9:51:55 AM
Hình ảnh này được chụp ngày 23 tháng 4 năm 2006, khi đó Long Dừa được 5 tháng rưỡi. Những hình ảnh đó đánh dấu những hiểu biết và ham muốn của Long Dừa. Laptop là thứ đồ lần đầu tiên bạn tiếp xúc, biết bao lạ lẫm và thú vị về nó. Bạn cùng mẹ khám phá.
Gì đây hả mẹ? Sao lại như thế?[/
Chà chà .. ngạc nhiên quá! Phức tạp ra phết?? Sao mình chưa biết nhỉ ??? Tập trung vào ...
Thật hay, thật thông minh ! Mẹ ơi, ... còn gì nữa ạ ??/[/COLOR]
Còn đây là hình ảnh khi bạn Long Dừa 14 tháng tuổi, bạn thích đọc sách từ lúc bạn chưa được 12 tháng tuổi. Cuốn Tiếng việt lớp 1 tập 1 bạn thuộc tên và gọi được 90% các hình ảnh trong đó. Bạn rất thích cùng đọc và học với dì Mít. Nếu dì Mít không hợp tác, bạn sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay kết hợp hàm răng ngà ngọc để dì Mít " đo ván " mà " tâm phục khẩu phục" .[/ALIGN]
Cái bàn học, nơi cuốn hút bạn Long Dừa rất mạnh. Ngồi để học. Ngồi để dán giấy, viết bài.
[/COLOR]
Học xong, bạn giúp bà ngoại và bác Thanh cầm chổi quét nhà. Bạn chịu khó ngồi xổm rồi khom lưng quét sâu vào gậm giường.
hic híc ... chỉ tội chổi phất trần để quét giường bạn kết hợp quét luôn cả nhà.
Thôi thì ... cũng đành khuất mắt trông coi. Cũng giống như khi thì cầm khăn lau thành bếp, lau bàn như bác Thanh, vui tay bạn cầm khăn quệt ngang mặt. Vất vả quá mừ ... Các bạn xí xoá nhá..
.[/COLOR][/ALIGN]
Bi giờ, ai sai gì bạn hồ hởi làm giúp ngay. Ẩn nồi cơm điện, xách túi cho bà Thuỷ, lấy cái nọ, bê cái kia .. là chuyện nhỏ như con thỏ. Một tiếng tán thưởng, sít xoa là phần thưởng vô giá với bạn Dừa rùi ... Thích xu nịnh ra phết các bạn nhỉ.
Làm việc đâu đấy xong xuôi, Huy Long của chúng ta mới dành thời gian thư giãn với những những miếng xếp chữ cái. Cũng rối rắm lắm, nào đơn giản đâu, .. phải não công nữa đấy ... Chà chà .. chơi cũng phải học ... Cố lên ..:headbang:
[/ALIGN]
Gì đây hả mẹ? Sao lại như thế?[/
Chà chà .. ngạc nhiên quá! Phức tạp ra phết?? Sao mình chưa biết nhỉ ??? Tập trung vào ...
Thật hay, thật thông minh ! Mẹ ơi, ... còn gì nữa ạ ??/[/COLOR]
Còn đây là hình ảnh khi bạn Long Dừa 14 tháng tuổi, bạn thích đọc sách từ lúc bạn chưa được 12 tháng tuổi. Cuốn Tiếng việt lớp 1 tập 1 bạn thuộc tên và gọi được 90% các hình ảnh trong đó. Bạn rất thích cùng đọc và học với dì Mít. Nếu dì Mít không hợp tác, bạn sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay kết hợp hàm răng ngà ngọc để dì Mít " đo ván " mà " tâm phục khẩu phục" .[/ALIGN]
Cái bàn học, nơi cuốn hút bạn Long Dừa rất mạnh. Ngồi để học. Ngồi để dán giấy, viết bài.
[/COLOR]
Học xong, bạn giúp bà ngoại và bác Thanh cầm chổi quét nhà. Bạn chịu khó ngồi xổm rồi khom lưng quét sâu vào gậm giường.
hic híc ... chỉ tội chổi phất trần để quét giường bạn kết hợp quét luôn cả nhà.
Thôi thì ... cũng đành khuất mắt trông coi. Cũng giống như khi thì cầm khăn lau thành bếp, lau bàn như bác Thanh, vui tay bạn cầm khăn quệt ngang mặt. Vất vả quá mừ ... Các bạn xí xoá nhá..
.[/COLOR][/ALIGN]
Bi giờ, ai sai gì bạn hồ hởi làm giúp ngay. Ẩn nồi cơm điện, xách túi cho bà Thuỷ, lấy cái nọ, bê cái kia .. là chuyện nhỏ như con thỏ. Một tiếng tán thưởng, sít xoa là phần thưởng vô giá với bạn Dừa rùi ... Thích xu nịnh ra phết các bạn nhỉ.
Làm việc đâu đấy xong xuôi, Huy Long của chúng ta mới dành thời gian thư giãn với những những miếng xếp chữ cái. Cũng rối rắm lắm, nào đơn giản đâu, .. phải não công nữa đấy ... Chà chà .. chơi cũng phải học ... Cố lên ..:headbang:
[/ALIGN]





