Tình thâm
Monday, October 6, 2008 8:31:12 AM
Cái ngày mở mắt ra thấy trời lành lạnh, nghe tiếng ho khục khục của ku em, ho khục khục của ku anh. Tràn ngập lo lắng ... giao mùa....
Cái ngày Chủ nhật, mát lạnh mẹ thì khoái trá, bé con cũng hớn hở vì nhẹ bẫng, trơn tuột... da mịn mát...
Bác sỹ kiểm tra thể chất, BÌNH THƯỜNG - Mẹ thở phào. Tự nhiên nó vốn thế mà mẹ vẫn hồi hộp như có gì vấn đề. Huy Long: 14,5kg - 97,5cm ( hi hi ... hơi ổn dịnh ). Huy Anh: 8,5kg - 72cm ( he he ... vừa viêm phổi mà )
Bố về ông bà nội, mưa gió bão bùng, vẫn hồ hởi chạy về. Mẹ cũng ao ước sau này các con như bố và các bác, ùa về bên bố mẹ bất cứ khi nào có thể.
Đường xa, càng đong đầy thêm nỗi nhớ niềm mong.... Luôn nhớ, và trở về khi có thể...

Cái ngày Chủ nhật, mát lạnh mẹ thì khoái trá, bé con cũng hớn hở vì nhẹ bẫng, trơn tuột... da mịn mát...
Bác sỹ kiểm tra thể chất, BÌNH THƯỜNG - Mẹ thở phào. Tự nhiên nó vốn thế mà mẹ vẫn hồi hộp như có gì vấn đề. Huy Long: 14,5kg - 97,5cm ( hi hi ... hơi ổn dịnh ). Huy Anh: 8,5kg - 72cm ( he he ... vừa viêm phổi mà )
Bố về ông bà nội, mưa gió bão bùng, vẫn hồ hởi chạy về. Mẹ cũng ao ước sau này các con như bố và các bác, ùa về bên bố mẹ bất cứ khi nào có thể.
Đường xa, càng đong đầy thêm nỗi nhớ niềm mong.... Luôn nhớ, và trở về khi có thể...







