My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Tái xuất sau hơn tháng ( 16 tháng tuổi )

Hơn một tháng rồi, mẹ Dừa mới vào viết blog cho Dừa. Thi thoảng, mẹ ghé qua blog ngắm nghía một chút rồi phải ra ngay. Đợt này mẹ bận quá, biết rằng phải update cho con thường xuyên, con lớn nhanh, biết nhiều, không viết nhanh thì mẹ sẽ lại quên mất. Giờ mẹ sẽ phải thu xếp thời gian để kể chuyện của con nhiều hơn. Dừa thông cảm cho mẹ nhé.



Tháng này, Dừa được 16 tháng tuổi rồi. Con nặng 11 cân, cao 83cm. Về cân nặng thì hẩm hiu quá, gần 6 tháng rùi mà Dừa chẳng lên nổi 1 lạng. Cũng may bù lại hiểu biết và kỹ năng còn tạm ổn. Dừa giờ nói được nhiều ra phết. Không những biết nói theo những từ người lớn nói, Dừa còn biết ghép những từ lại sử dụng đúng tình huống. Mỗi khi Dừa mặc áo đẹp, đeo kính đen mẹ reo lên " ôi đẹp thế". Rồi một ngày, thấy mẹ quấn lô để tóc xoăn, Dừa ngắm mẹ rồi cũng lỏn lẻn " Đẹp thế!.... Mượn tí... " híc híc ... cùng lúc nói con giơ tay chộp lấy những cái lô hồng trên tóc mẹ. Vừa vui vừa phải cuốn lại từ đầu.
Mỗi khi thấy bác Thanh xuất hiện với đồ ăn trên tay con liền trốn trốn, vừa nằm lăn ra giường vừa nói " Mệt quá.. Nằm tí ... " Bác Thanh giả vờ quay đi, con liền bật tôm dậy luôn. hic hic ...Cứ thế làm sao con lên cân được hả Dừa whistle Dừa ăn quà vặt thì giỏi lắm, món gì con cũng thuộc tên để mà gọi " Măm nho, măm thịt, măm kẹo, măm bim ..." Ra đường đòi mua bim bim, bác Thanh hỏi tiền đâu? " Con thò tay vén áo bác lên để tìm tiền ở cạp quần bác. Bác phải pó tay.no



Những ngày Tết Đinh Hợi, Dừa về quê với ông bà nội.Chỉ có dịp Tết cả nhà mới có thể ở lại với ông bà nội được mấy ngày. Bình thường, chỉ một tháng Dừa mới về thăm ông bà nội một lần vào cuối tuần. Sau này, Dừa lớn hơn, cả nhà mình sẽ lại về hàng tuần thăm ông bà nội như trước đây.
Về quê, luôn là sự háo hức, sung sướng của Dừa và gia đình. Tết ở quê không giống Tết ở Hà nội. Tết ở quê rộn ràng làm các loại bánh cổ truyền, là gói bánh trưng, là dậy sớm làm cỗ cúng cụ từ 4, 5 giờ sáng. Ngày thường làng xóm yên ả là thế, ngày Tết nhà nhà ngõ ngõ xôn xao, rôm rả tiếng cười nói chào mời chúc tụng. Tết, vui thật đấy, lúc no lúc đói, và cũng mệt nữa. Dừa chạy lăng xăng khắp nơi. Mọi người tha hồ sai vặt Dừa. Khi bê cái ghế, khi cất cái rổ, xếp vào, xếp ra. Thi thoảng ra dáng người lớn xoa xoa cái tay vào mông quát mắng con cho Bin, chó Tuyn " Ra raa .. " hoặc " Bin iimm .." Cũng oai ra phết đấy. Năm ngoái, Dừa mới 3 tháng tuổi nào đã biết Tết thế nào. Năm nay, biết hớn hở mặc quần áo mới, đi giày đẹp, súng sa súng sính đi chúc Tết với cả nhà. Biết chắp tay cúi đầu nói " ạ cụ " trước bàn thờ tổ tiên đêm giao thừa. Biết khoanh tay cúi đầu nói " xin ông, xin bà " khi nhận lì xì mừng tuổi. Biết trả lời " Tiền để mua bim mua sữa ", biết mang tăm mời ông mời bà, biết gọi " anh Tùng ơi " " anh Thái ơi", biết uống bia khà khà giống ông ngoại, biết cắt móng chân móng tay cho bà Thuỷ, biết, biết rủ rê bà nội " bà nội ơi đi ợp ( bác Hợp hàng xóm có con lợn éc )" ...biết biết thêm nhìu.



Ngày mùng 2 ra Hà nội chúc Tết, để mùng 4 về giỗ cụ. Tết của ông bà nội được sắm sửa xôm hơn, nhiều đồ ăn cho Dừa nhấm nháp. Cả nhà ông bà ngoại không đi đâu mấy vì nhà ông bà ngoại là điểm hẹn của các ông các bà, các bác ... tụ tập ăn và chơi. Dừa thể hiện là cậu chủ nhỏ hiếu khách, chạy vào chạy ra đon đả chào, đong đưa cười " câu " khách. Mẹ nhập rồi xuất, xuất rồi nhập liên tục. Cũng tươm tả ra phết. Năm nay, là năm đầu tiên Dừa có mặt ngày Tết ở Hà nội mà. Tối mờ mờ, cả nhà Dừa mới xuất hành đi chúc Tết. Cũng đi được nhà các ông bà trẻ nội ngoại và mấy người bạn của mẹ. Ra phố vi vu là niềm hân hoan khôn tả xiết của Dừa rồi.

Evis Presley LongChào mừng chị bé chào đời!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28