Cai Sữa Mẹ
Wednesday, April 25, 2007 4:40:35 PM
Giờ G: Một tuổi rưỡi không còn là bé xíu !!.
Hơn 17 tháng gắn bó, nâng niu đã đến lúc con tự lực cầm thìa để xúc, hàm răng tự nhai và tự làm nhiều thứ khác.
Biết điều: Một màu đỏ của son ( Đau ) - Mùi dầu gió nồng nặc ( Cay )
- Một lần Eurgo và những lần còn lại là những con bướm đề can đen sì dán lên 24/24 giờ trực chiến.
Giờ không phải là lúc muốn là được nữa.
Bản lĩnh: Không hề khóc, cam chịu vật vã thức giấc gần chục lần trong đêm, tha thiết " mẹ ơi, con ti mới" rồi lại phủ định [" không, cay lắm, đau lắm". Lặng lẽ quay lưng lại để không còn bị quyến rũ...
Cảm thông: Con biết đau, con biết thèm, con biết nhớ và biết cố gắng. Còn mẹ, Mẹ biết những gì con đang trải qua, và mẹ khóc vì yêu, vì thương, vì tự hào Dừa yêu quý của bố mẹ
Thương nhớ:Hàng ngày không ít lần, ánh mắt, đôi bàn tay xinh xinh, cái má dụi dụi âu yếm cho thoả nỗi nhớ, cơn thèm. Rồi tự vấn an mình " Không ti đâu, đau đấy, ớt cay đấy " rồi vội vã đánh trống lảng vào việc khác.
Con có nỗi nhớ riêng con, mẹ có nỗi nhớ riêng mẹ. Mẹ nhớ!! nhớ lắm Dừa ơi, cái cảm giác con đón nhận dòng sữa mẹ.. lúc đó mẹ con mình gần nhau đến tận cùng, hơi thở thơm thơm mùi sữa, hơi ấm của da thịt mơn man, ánh mắt trong veo ngước nhìn, đôi núm đồng tiền ẩn hiện mỗi nhịp mút vào, gương mặt ngây thơ của con .. tất cả tất cả ..mẹ thèm muốn luôn được ôm con trong vòng tay của mẹ, muốn con luôn có sự quấn quýt với con người mẹ, muốn trao tất cả sức sống cho con ... muốn con mãi mãi là của mẹ, yêu thương mẹ nhất ... và có sức sống mạnh mẽ, có ý chí, có trái tim nhân hậu của cả mẹ cha cộng lại.......
Nỗ lực: Tìm lãng quên trong những trò chơi và sự cưng chiều hơn của cả gia đình.
Trọn tình: Đến nay là ngày thứ 4 rồi, mà vẫn lao vào lòng mẹ để gọi và âu yếm dòng sữa yêu quý. Thèm và nhớ quá ...Thương Dừa quá, con yêu của mẹ....:[/COLOR]love:
Hơn 17 tháng gắn bó, nâng niu đã đến lúc con tự lực cầm thìa để xúc, hàm răng tự nhai và tự làm nhiều thứ khác.
Biết điều: Một màu đỏ của son ( Đau ) - Mùi dầu gió nồng nặc ( Cay )
- Một lần Eurgo và những lần còn lại là những con bướm đề can đen sì dán lên 24/24 giờ trực chiến.
Giờ không phải là lúc muốn là được nữa.Bản lĩnh: Không hề khóc, cam chịu vật vã thức giấc gần chục lần trong đêm, tha thiết " mẹ ơi, con ti mới" rồi lại phủ định [" không, cay lắm, đau lắm". Lặng lẽ quay lưng lại để không còn bị quyến rũ...
Cảm thông: Con biết đau, con biết thèm, con biết nhớ và biết cố gắng. Còn mẹ, Mẹ biết những gì con đang trải qua, và mẹ khóc vì yêu, vì thương, vì tự hào Dừa yêu quý của bố mẹ
Thương nhớ:Hàng ngày không ít lần, ánh mắt, đôi bàn tay xinh xinh, cái má dụi dụi âu yếm cho thoả nỗi nhớ, cơn thèm. Rồi tự vấn an mình " Không ti đâu, đau đấy, ớt cay đấy " rồi vội vã đánh trống lảng vào việc khác.
Con có nỗi nhớ riêng con, mẹ có nỗi nhớ riêng mẹ. Mẹ nhớ!! nhớ lắm Dừa ơi, cái cảm giác con đón nhận dòng sữa mẹ.. lúc đó mẹ con mình gần nhau đến tận cùng, hơi thở thơm thơm mùi sữa, hơi ấm của da thịt mơn man, ánh mắt trong veo ngước nhìn, đôi núm đồng tiền ẩn hiện mỗi nhịp mút vào, gương mặt ngây thơ của con .. tất cả tất cả ..mẹ thèm muốn luôn được ôm con trong vòng tay của mẹ, muốn con luôn có sự quấn quýt với con người mẹ, muốn trao tất cả sức sống cho con ... muốn con mãi mãi là của mẹ, yêu thương mẹ nhất ... và có sức sống mạnh mẽ, có ý chí, có trái tim nhân hậu của cả mẹ cha cộng lại.......Nỗ lực: Tìm lãng quên trong những trò chơi và sự cưng chiều hơn của cả gia đình.
Trọn tình: Đến nay là ngày thứ 4 rồi, mà vẫn lao vào lòng mẹ để gọi và âu yếm dòng sữa yêu quý. Thèm và nhớ quá ...Thương Dừa quá, con yêu của mẹ....:[/COLOR]love:






