Ông bà ngoại đi du lịch
Monday, July 19, 2010 8:20:55 AM
Ông bà ngoại Dừa & Típ đi du lịch 12 ngày. Mẹ con em Bon về ông bà ngoại thăm nhà vì em Bon cũng được 2 tháng rồi. Cậu Trố thì thường xuyên làm cả đêm dưới xưởng.
Sinh hoạt cả nhà thay đổi. Tan sở, bố mẹ Dừa hối hả trở về nhà.
Bà đi du lịch,
....... buổi sáng lập cập 1 mẹ 2 con tranh thủ ăn sáng, lau nhà. Được việc nào hay việc đó, giảm tải việc cho bác Thanh. Tủ lạnh không tràn trề các loại thức ăn, váng sữa, sữa chua ... Bữa cơm không có 5-6 món phong phú, đạm bạc vậy thôi. Bố Hưng miệt mài cắt thức ăn chuẩn bị cơm cho Dừa và Típ. Mẹ chạy vào chạy ra những việc không tên.
Ông đi du lịch.
.......... Là khi Hà nội ngập nước mưa, ông biết cắm cái ống nhựa vào lỗ thoát nước, ông theo dõi cơn mưa để tát nước sân ra đường khi cần thiết. Ông kiểm tra sân trần. Nước vào nhà, ông biết ngắt điện vác cái Lioa nặng trịch lên cao không ngâm nước. Cơn mưa sáng sớm, bố Hưng ngủ trông nhà mình, 3 mẹ con trông nhà ông bà ngoại lóp bóp lội nước cùng cái Lioa. Giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình: Nguy Hiểm!
Thế là, hai tiếng sũng mưa, mẹ hối hả xử lý mọi việc.

Dừa nghỉ học hè dài hơn vì giờ làm bố mẹ không ổn định, chiều đến không kịp đón Dừa từ trường. 5 giờ chiều, bác Thanh phải về nhà bà Thủy. Cần có người trông Típ.
Tối đi ngủ, 3 mẹ con trong căn nhà rộng. Mẹ cảnh giác cao độ, trước khi khóa 07 cái cửa trước và sau mỗi tầng, đều cúi gậm giường, mở tủ, ngó toalet ...
kiểm tra xem có kẻ xấu xa nào đang ẩn nấp. Cuốn chiếu từ tầng trên xuống tầng dưới, thở phào khi tắt đèn.
Thế mới thấy khi có ông bà ở nhà, bình yên và sung túc về thời gian, tiền bạc, ăn uống làm sao!
12 ngày ơi, trôi nhanh! Ông bà sắp về!
[/COLOR]
Sinh hoạt cả nhà thay đổi. Tan sở, bố mẹ Dừa hối hả trở về nhà.
Bà đi du lịch,
....... buổi sáng lập cập 1 mẹ 2 con tranh thủ ăn sáng, lau nhà. Được việc nào hay việc đó, giảm tải việc cho bác Thanh. Tủ lạnh không tràn trề các loại thức ăn, váng sữa, sữa chua ... Bữa cơm không có 5-6 món phong phú, đạm bạc vậy thôi. Bố Hưng miệt mài cắt thức ăn chuẩn bị cơm cho Dừa và Típ. Mẹ chạy vào chạy ra những việc không tên.
Ông đi du lịch.
.......... Là khi Hà nội ngập nước mưa, ông biết cắm cái ống nhựa vào lỗ thoát nước, ông theo dõi cơn mưa để tát nước sân ra đường khi cần thiết. Ông kiểm tra sân trần. Nước vào nhà, ông biết ngắt điện vác cái Lioa nặng trịch lên cao không ngâm nước. Cơn mưa sáng sớm, bố Hưng ngủ trông nhà mình, 3 mẹ con trông nhà ông bà ngoại lóp bóp lội nước cùng cái Lioa. Giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình: Nguy Hiểm!
Thế là, hai tiếng sũng mưa, mẹ hối hả xử lý mọi việc.

Dừa nghỉ học hè dài hơn vì giờ làm bố mẹ không ổn định, chiều đến không kịp đón Dừa từ trường. 5 giờ chiều, bác Thanh phải về nhà bà Thủy. Cần có người trông Típ.
Tối đi ngủ, 3 mẹ con trong căn nhà rộng. Mẹ cảnh giác cao độ, trước khi khóa 07 cái cửa trước và sau mỗi tầng, đều cúi gậm giường, mở tủ, ngó toalet ...
kiểm tra xem có kẻ xấu xa nào đang ẩn nấp. Cuốn chiếu từ tầng trên xuống tầng dưới, thở phào khi tắt đèn.
Thế mới thấy khi có ông bà ở nhà, bình yên và sung túc về thời gian, tiền bạc, ăn uống làm sao!
12 ngày ơi, trôi nhanh! Ông bà sắp về!
[/COLOR]






