My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Chào mừng chị bé chào đời!

Sáng nay, khi thức giấc, mẹ nói " Baby của bác Quang Lan chào đời rồi, con có thêm một chị nữa. Thích không?" Cheer.... Chúc mừng chị bé, chúc mừng các bác. Còn gì hạnh phúc hơn.



Cả nhà mình ít bóng hồng quá. Ông bà nội cũng không sinh con gái. wink Bác Vinh bác Phượng có anh Tùng và anh Lâm rồi. ( Hết tiêu chuẩn )happy . May quá, bác Quang bác Lan ngày hôm nay sinh được chị gái cho Long rồi:cheers: . Anh Tùng, anh Lâm, anh Thái lại được có thêm một em, lại còn em gái ( tha hồ chiều chuộng em gái để làm anh ). Còn Long thì tha hồ được làm nũng chị bé. Giờ Long cũng hết được là bé rốt nhất để được cưng nựng rồi. Tuy vai vế làm em, nhưng về tuổi đời Long cũng phải thể hiện chút chứ nhỉ?!bigsmile Chủ nhật này nhà Long mới về thăm chị bé được, chắc sẽ nhiều chuyện thú vị lắm đây. ÔI mong tới ngày đó quá, về bế chị bé và ru chị bé ngủ à ơi cho cả nhà ngạc nhiên.headbang



Chiều cao mình không bằng các anh nhưng về nhanh mắt nhanh tay thì mình hơn các anh rùi.jester Nhưng mình sẽ phải học tập và mong muốn bằng các anh nhiều thứ lắm. Anh Tùng, anh Lâm ăn siêu khoẻ luôn. Ví dụ như anh Lâm thôi, khi 4 tuổi, anh ăn 3 bát cơm đầy có ngọn ( rơi cả ra ngoài được cơ mà ) thế mà hết veo. Anh Lâm tráng miệng luôn bằng một phần năm quả dưa hấu. Rồi thì vân vân và vân vân các loại khác. Đáng nể thật. ninja Cả anh Tùng và anh Lâm đều chỉ thích ăn cơm với trứng tráng. Thế có buồn cười không cơ chứ. Giờ anh Tùng học lớp 9 mà đã cao 1.70 cm, nặng 45kg. Còn anh Lâm học lớp 2 thì cao 1.38cm và nặng 26 cân ( Cao to nhất khối 2 luôn . Hai anh toàn bị ông bà nội kêu là tồ quá. Hai anh hiền ơi là hiền nhưng học giỏi lắm, xếp hình siêu cao thủ luôn. Các trò chơi điện tử trên di dộng cũng phá kỷ lục. Còn anh Thái thì lười ăn lắm, suốt ngày theo mẹ Lan thôi. KHông chịu rời mẹ nửa bước. cry Chả là, bố Quang làm xa nhà, tuần về nhà có 1 lần. Từ lúc sinh ra đến giờ chịu thiêt thòi vậy, nên mẹ Lan chiều chuộng lắm. Năm nay 5 tuổi, anh Thái lớn hẳn lên. He he.. quên cao hẳn lên, vì cân nặng cũng eo hẹp lắm. Nhưng về ăn nói, lý luận thì khỏi phải nói. Sắc bén, thông minh, và tình cảm khéo léo lắm. Phải nói Long sẽ phải phấn đấu rất nhiều để bằng được các anh. Cao, học giỏi, ngoan hiền, tình cảm. Long cố lên!
[/COLOR][/COLOR]yes

Tái xuất sau hơn tháng ( 16 tháng tuổi )Hai Ku của mẹ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28