CHÙM ẢNH ĐẦU XUÂN
Friday, January 5, 2007 9:41:20 AM
Ngày 03 tháng 01, Dừa tròn 14 tháng tuổi.
Đón xuân này, lại nhớ xuân xưa... Xuân năm ngoái, Dừa còn bé tí ti, xuân này Dừa nhớn hơn một tẹo rùi... Dừa biết nhiều hơn rùi ... Kể cũng nhanh thật!
Mẹ đi làm cả tuần, mỗi sáng Chủ nhật mẹ ngủ nướng thêm cùng mình. Mình mong đến Chủ nhật lắm. Ngủ dậy, mẹ chuyện trò, trêu mình cười đùa thoả thích. Ah, sướng nhất mình được tráng miệng ngay tại giường không cần ngồi dậy.
Trời mùa đông lạnh giá thế này, nằm trong chăn ấm măm măm... Ui tuyệt cú mèo!... Giá mà ngày nào cũng là Chủ nhật...
[/COLOR]
Mấy tháng nay, Long Dừa không lên lạng nào cả. Ăn cũng tương đối đấy chứ:spock: Vậy mà đi đâu hết nhỉ? ! Ngày ngày nhảy lên cân xem có cải thiện hơn không? Mẹ thì tiu nghỉu, còn mình thì rất thích ngổi xổm lên cái cân. hì hì ...
Nhưng thôi, miễn là khoẻ mạnh và biết chơi các trò chơi, và nhớ về ai đấy là OK rùi. Mẹ chớ có lo nhé.
Đón xuân này, lại nhớ xuân xưa... Xuân năm ngoái, Dừa còn bé tí ti, xuân này Dừa nhớn hơn một tẹo rùi... Dừa biết nhiều hơn rùi ... Kể cũng nhanh thật!

Mẹ đi làm cả tuần, mỗi sáng Chủ nhật mẹ ngủ nướng thêm cùng mình. Mình mong đến Chủ nhật lắm. Ngủ dậy, mẹ chuyện trò, trêu mình cười đùa thoả thích. Ah, sướng nhất mình được tráng miệng ngay tại giường không cần ngồi dậy.
Trời mùa đông lạnh giá thế này, nằm trong chăn ấm măm măm... Ui tuyệt cú mèo!... Giá mà ngày nào cũng là Chủ nhật...
[/COLOR]
Mấy tháng nay, Long Dừa không lên lạng nào cả. Ăn cũng tương đối đấy chứ:spock: Vậy mà đi đâu hết nhỉ? ! Ngày ngày nhảy lên cân xem có cải thiện hơn không? Mẹ thì tiu nghỉu, còn mình thì rất thích ngổi xổm lên cái cân. hì hì ...
Nhưng thôi, miễn là khoẻ mạnh và biết chơi các trò chơi, và nhớ về ai đấy là OK rùi. Mẹ chớ có lo nhé.






