Chủ nhật dã ngoại,
Monday, May 28, 2007 6:37:06 AM
Ăn theo kế hoạch của dì Bông và dì Mít, Dừa cũng được sắp lịch đi chơi cả ngày Chủ nhật ở khách sạn Công Đoàn trên Quảng Bá.

Cả 3 dì cháu háo hức đếm ngược thời gian từ ngày hôm trước. Trong khi chờ đợi, 3 dì cháu cũng đi " Ngày hội Enfa " từ chiều thứ 7. Cũng không thú vị lắm. Nên nỗi mong chờ đi lên nhà Ổi ở Quảng Bá lại càng sục sôi.
Không khí trên đó, thật trong lành mát mẻ. Cây cối xanh mướt, gió thổi vi vu. Cả khu rộng rãi tha hồ chạy tung tăng, tha hồ tổ lái các loại xe. hè hè ... đã lắm...
Trên những cành cây cao, chim hót líu lo kết hợp bản tình ca râm ran chào hè của những chú ve. Dừa cùng mọi người tha hồ khám phá và cảm thấy sung sướng được nhặt từng chiếc lá vàng gom thành 1 đống thật to rồi tung lên cao.
Có một điều thú vị là có 2 cây muỗm rất to. Cứ mỗi cơn gió đi qua, rào rào muỗm rụng xuống bãi cỏ êm ái. Chúng ta chỉ việc cúi người xuống nhặt đầy một giỏ. Quả muỗm bé nhỏ chín cây ăn ngon ơi là ngon. Dừa cũng gặm nhấm được đôi chút. Bố Dừa thì ăn đến chục quả. Bà Thuỷ người năng nổ nhất đi nhặt muỗm cũng thưởng thức gần bằng bố Dừa. Khách vào sân tennis, khi ra về cũng nhón vài quả vừa bóc ăn vừa mang về cho vợ. Đắt hàng thật đấy!
Khoản giải khát thì phải nói " number one". Thích pepsi có pepsi, thích nước cam có nước cam, sữa chua đánh đá.... vân vân và vân vân ....
Nói chung được ăn uống ngoài trời thực sự là hay!
Đi bơi là mục tiêu số 1 phải làm được khi lên đây. Trời nóng nực thế này được vùng vẫy trong bể mát lạnh thì quên hết cả thời gian. Ngủ trưa một giấc trong phòng hát karaoke, tỉnh giấc, bơi là điều đầu tiên cả nhà nghĩ tới. Không chần chừ ... lao đi thôi.
Khách sạn Công Đoàn có đủ các dịch vụ. Tuy không hiện đại như " Sao " nhưng là một nơi lý tưởng để các gia đình nghỉ ngơi cuối tuần với hương đồng gió nội mà không cần phải ra khỏi Hà nội.Không gian rộng thoáng, trong lành. Bể bơi không lớn lắm nhưng đủ rộng để vùng vẫy. Và cái sướng là không xô bồ, đông đúc. Các gia đình người nước ngoài sống ở quanh đó rất nhiều, nên bể bơi ít nhiều cũng đạt tiêu chuẩn.
Ngồi tại quán cà phê trong nhà nghỉ, cả gia đình luôn thưởng thức ốc hấp thuốc bắc, gà nướng xôi hành, cá nướng cuốn dứa, ... từ nhà hàng Ông Già hoặc Phương Nguyên mang tới. Chơi hết mình giờ thì phải ăn hết sức... Đói nên thấy món gì cũng ngon.
Dì Bông ăn gần nửa con gà nướng. Trộm vía! Ổi cũng không kém phần gặm liên tục. Mỗi dì Mít ăn có vẻ kém hơn cả. Dì đang ốm mừ..

Tối đến, sân tennis quả là chỗ chơi lý tưởng ( tất nhiên khi khách đã ra về ). Chạy chân đất trên nền êm như thảm,dưới ánh đèn sáng choang, ngã thoải con gà mái, mà ko thấy đau.
Giờ thì ngủ thật say rồi. Hết ngày Chủ nhật! Mệt và vui!
Cả 3 dì cháu háo hức đếm ngược thời gian từ ngày hôm trước. Trong khi chờ đợi, 3 dì cháu cũng đi " Ngày hội Enfa " từ chiều thứ 7. Cũng không thú vị lắm. Nên nỗi mong chờ đi lên nhà Ổi ở Quảng Bá lại càng sục sôi.
Không khí trên đó, thật trong lành mát mẻ. Cây cối xanh mướt, gió thổi vi vu. Cả khu rộng rãi tha hồ chạy tung tăng, tha hồ tổ lái các loại xe. hè hè ... đã lắm...
Trên những cành cây cao, chim hót líu lo kết hợp bản tình ca râm ran chào hè của những chú ve. Dừa cùng mọi người tha hồ khám phá và cảm thấy sung sướng được nhặt từng chiếc lá vàng gom thành 1 đống thật to rồi tung lên cao.
Có một điều thú vị là có 2 cây muỗm rất to. Cứ mỗi cơn gió đi qua, rào rào muỗm rụng xuống bãi cỏ êm ái. Chúng ta chỉ việc cúi người xuống nhặt đầy một giỏ. Quả muỗm bé nhỏ chín cây ăn ngon ơi là ngon. Dừa cũng gặm nhấm được đôi chút. Bố Dừa thì ăn đến chục quả. Bà Thuỷ người năng nổ nhất đi nhặt muỗm cũng thưởng thức gần bằng bố Dừa. Khách vào sân tennis, khi ra về cũng nhón vài quả vừa bóc ăn vừa mang về cho vợ. Đắt hàng thật đấy!
Khoản giải khát thì phải nói " number one". Thích pepsi có pepsi, thích nước cam có nước cam, sữa chua đánh đá.... vân vân và vân vân ....
Nói chung được ăn uống ngoài trời thực sự là hay!
Đi bơi là mục tiêu số 1 phải làm được khi lên đây. Trời nóng nực thế này được vùng vẫy trong bể mát lạnh thì quên hết cả thời gian. Ngủ trưa một giấc trong phòng hát karaoke, tỉnh giấc, bơi là điều đầu tiên cả nhà nghĩ tới. Không chần chừ ... lao đi thôi.
Khách sạn Công Đoàn có đủ các dịch vụ. Tuy không hiện đại như " Sao " nhưng là một nơi lý tưởng để các gia đình nghỉ ngơi cuối tuần với hương đồng gió nội mà không cần phải ra khỏi Hà nội.Không gian rộng thoáng, trong lành. Bể bơi không lớn lắm nhưng đủ rộng để vùng vẫy. Và cái sướng là không xô bồ, đông đúc. Các gia đình người nước ngoài sống ở quanh đó rất nhiều, nên bể bơi ít nhiều cũng đạt tiêu chuẩn.
Ngồi tại quán cà phê trong nhà nghỉ, cả gia đình luôn thưởng thức ốc hấp thuốc bắc, gà nướng xôi hành, cá nướng cuốn dứa, ... từ nhà hàng Ông Già hoặc Phương Nguyên mang tới. Chơi hết mình giờ thì phải ăn hết sức... Đói nên thấy món gì cũng ngon.
Dì Bông ăn gần nửa con gà nướng. Trộm vía! Ổi cũng không kém phần gặm liên tục. Mỗi dì Mít ăn có vẻ kém hơn cả. Dì đang ốm mừ..
Tối đến, sân tennis quả là chỗ chơi lý tưởng ( tất nhiên khi khách đã ra về ). Chạy chân đất trên nền êm như thảm,dưới ánh đèn sáng choang, ngã thoải con gà mái, mà ko thấy đau.
Giờ thì ngủ thật say rồi. Hết ngày Chủ nhật! Mệt và vui!






