Chị gái Típ
Monday, August 9, 2010 9:30:54 AM
Những tháng đầu tiên, Típ hay khóc lắm. Cứ tự nhiên hờn khóc làm cả nhà lo lắng. Đến 2 lần, đang đêm phải đưa Típ và viện Nhi Thụy Điển để khám xem bị làm sao. Kiểu khóc như ai cấu đít, dai dẳng, mọi người sợ TÍp bị lồng ruột. Nhưng may quá, không sao cả. Về nhà, Típ lại ngủ ngon lành. Như kiểu Típ thèm ra đường í. Nhiều người nói, nhận bố mẹ nuôi tốt bụng, phóng khoáng sẽ nuôi dễ hơn. Bà ngoại nhanh chóng nhớ đến bà mẹ phốp pháp, xởi lởi; ông bố chu đáo, rộng lượng của 2 nàng công chúa xinh đẹp Sò và Hến.
Kịch bản được xây dựng:
- Sang xin phép bà ngoại và bố mẹ Sò & Hến
- Chọn ngày giờ đẹp, chuản bị lễ nhỏ bái gia tiên, xin phép được làm con cháu của gia đình.
- 1 bộ quần áo, một cái nón cũ, Típ được đặt ở góc đường ( Híc, chỗ đó đá sỏi lổn nhổn, dốc dốc, kiến bò tứ tung..
)
- Mẹ Chung giả vờ đi ngang, nhặt về nhà nuôi như con. (Mẹ phải nấp ở chỗ kín đáo canh Típ lúc chờ mẹ Chung đến, đề phòng kẻ gian
)
- Lúc sau, bố mẹ Típ đến nhà mẹ Chung xin nhận bố mẹ nuôi và đón Típ về.
Và thế là, Típ hân hoan có gia đình nữa,
Chị Sò xinh đẹp, cá tính,
Chị Hến đằm thắm, dễ thương
Mẹ Dừa và Típ thì sung sướng lắm lắm mỗi khi nghe 2 con gái Sò và Hến gọi "Mẹ Vân,"
đầy tình cảm.
Kịch bản được xây dựng:
- Sang xin phép bà ngoại và bố mẹ Sò & Hến
- Chọn ngày giờ đẹp, chuản bị lễ nhỏ bái gia tiên, xin phép được làm con cháu của gia đình.
- 1 bộ quần áo, một cái nón cũ, Típ được đặt ở góc đường ( Híc, chỗ đó đá sỏi lổn nhổn, dốc dốc, kiến bò tứ tung..
) - Mẹ Chung giả vờ đi ngang, nhặt về nhà nuôi như con. (Mẹ phải nấp ở chỗ kín đáo canh Típ lúc chờ mẹ Chung đến, đề phòng kẻ gian
)- Lúc sau, bố mẹ Típ đến nhà mẹ Chung xin nhận bố mẹ nuôi và đón Típ về.
Và thế là, Típ hân hoan có gia đình nữa,
Chị Sò xinh đẹp, cá tính,
Chị Hến đằm thắm, dễ thương
Mẹ Dừa và Típ thì sung sướng lắm lắm mỗi khi nghe 2 con gái Sò và Hến gọi "Mẹ Vân,"
đầy tình cảm.





