Chơi Vườn Bách Thú - Tháng 4
Wednesday, July 7, 2010 6:55:57 AM
Tháng tư về,anh em Dừa Típ gạ gẫm cả nhà đi vườn Bách thú.
Típ đang học nói. Câu chuyện của cậu miên man ngọng líu, có chủ đề nhưng thật khó hiểu. Mẹ quyết định đi “Công viên Thủ Lệ - Vườn Bách thú”. Từ vựng và cảm xúc hân hoan của thế giới động vật sẽ kích thích khả năng phát âm của Típ.
Bữa sáng vội vã, hẹn hò dì Mít và bác Thanh lên đường.
Tươi cười mấy cô soát vé ở cửa, Típ chạy ngay ra khu vui chơi náo nhiệt. Chiếc đu quay hình các con vật dập dịu lên xuống, “ Đi nhé?!” – “ Đúng” - Háo hức
Anh Dừa kéo tay bố, lao về phía bể câu cá sặc sỡ các loại màu sắc. Một cần, một giỏ, một ghế, tung cần, quay dây, tháo sản phẩm thả vào giỏ. Đếm…. - Say sưa!
Trò câu cá không bao giờ là nhàm chán với anh em chúng tớ. Chẳng trách là thú tiêu dao đầy đam mê mà người lớn còn nghiện không cai nổi.

Dì Mít và bác Thanh quà tặng tinh thần, luôn có mặt để cổ vũ, với các trò chơi – Hân hoan!
Bố và mẹ là những vệ sỹ kiêm nhà tài trợ những vòi vĩnh từ ăn uống đến những phiêu lưu. – Sung sướng!
Say sưa,
Những chiếc kem thật tuyệt vời!Kem mát lạnh, tung tăng thưởng thức nắng mật ong, gió mơn man, những chú chim sặc sỡ……. tênh tênh…..

Cuộc chạy đua của những chú đà điểu. Đường đua gợi cảm, ưỡn ngực dập dình lao vào vòng đua cùng những chú đà điểu, háo hức không chịu nổi. Là can đảm đến liều mình…….Nhào vô .......
Kêt thúc là vũ điệu say mê,
Thư giãn bồng bềnh với nước,
Can đảm đó là em Huy “Típ”. Can đảm đây là anh Huy “Dừa”: Chui vào cái túi nylong để được bơm căng tròn thành trái bóng xô đẩy dập dềnh trên làn nước mát của hồ Thủ Lệ. Bác Thanh vượt qua thử thách cùng dì Mít, sung sướng ngắm mây trắng, vườn xanh, lưng mát lạnh hơi nước. Sẽ thật tuyệt vời nếu nước không lọt vào qua khe khóa bóng làm di Mít sợ hãi.
Típ đang học nói. Câu chuyện của cậu miên man ngọng líu, có chủ đề nhưng thật khó hiểu. Mẹ quyết định đi “Công viên Thủ Lệ - Vườn Bách thú”. Từ vựng và cảm xúc hân hoan của thế giới động vật sẽ kích thích khả năng phát âm của Típ.
Bữa sáng vội vã, hẹn hò dì Mít và bác Thanh lên đường.
Tươi cười mấy cô soát vé ở cửa, Típ chạy ngay ra khu vui chơi náo nhiệt. Chiếc đu quay hình các con vật dập dịu lên xuống, “ Đi nhé?!” – “ Đúng” - Háo hức
Anh Dừa kéo tay bố, lao về phía bể câu cá sặc sỡ các loại màu sắc. Một cần, một giỏ, một ghế, tung cần, quay dây, tháo sản phẩm thả vào giỏ. Đếm…. - Say sưa!
Trò câu cá không bao giờ là nhàm chán với anh em chúng tớ. Chẳng trách là thú tiêu dao đầy đam mê mà người lớn còn nghiện không cai nổi.

Dì Mít và bác Thanh quà tặng tinh thần, luôn có mặt để cổ vũ, với các trò chơi – Hân hoan!
Bố và mẹ là những vệ sỹ kiêm nhà tài trợ những vòi vĩnh từ ăn uống đến những phiêu lưu. – Sung sướng!
Say sưa,
Những chiếc kem thật tuyệt vời!Kem mát lạnh, tung tăng thưởng thức nắng mật ong, gió mơn man, những chú chim sặc sỡ……. tênh tênh…..

Cuộc chạy đua của những chú đà điểu. Đường đua gợi cảm, ưỡn ngực dập dình lao vào vòng đua cùng những chú đà điểu, háo hức không chịu nổi. Là can đảm đến liều mình…….Nhào vô .......
Kêt thúc là vũ điệu say mê,
Thư giãn bồng bềnh với nước,
Can đảm đó là em Huy “Típ”. Can đảm đây là anh Huy “Dừa”: Chui vào cái túi nylong để được bơm căng tròn thành trái bóng xô đẩy dập dềnh trên làn nước mát của hồ Thủ Lệ. Bác Thanh vượt qua thử thách cùng dì Mít, sung sướng ngắm mây trắng, vườn xanh, lưng mát lạnh hơi nước. Sẽ thật tuyệt vời nếu nước không lọt vào qua khe khóa bóng làm di Mít sợ hãi.






