Chuẩn bị, ra riêng
Friday, October 10, 2008 3:48:44 AM
Thế là cũng 3 năm rồi, gia đình nhỏ của mình sống cùng ông bà ngoại. Cũng khoảng cuối tháng 9 năm 2005, khi mà còn 2 tháng nữa đến ngày sinh anh Dừa, mẹ trở về căn gác nhỏ có cây ngọc lan sà kín ban công yêu thích. Nơi 2 chàng trai của mẹ từng ngày khôn lớn. Sắp phải chia tay cái nôi che chở, bảo bọc cái gia đình nhỏ yêu thương của chúng ta.
Hết tháng này thôi, cả nhà mình sẽ về ngôi nhà xa lạ, những người lạ đã và đang ở. Chỉ những ngày mùng 1 và rằm, bố hoặc mẹ rẽ về lễ. Ít về lắm, nên cũng thấy xa xa làm sao ấy. Có những lúc háo hức về ở riêng, có những lúc chắng muốn rời ngôi nhà nhỏ mẹ gắn bỏ 30 năm qua. Khi người ta có tuổi, có cháu, có những bữa cơm đông vui, tiếng khóc tiếng cười, hò hét ầm ĩ hàng ngày hàng ngày. Thì chỉ một ngày vắng những hình ảnh âm thanh rộn rã đó cũng đủ để người ta nao lòng. Thứ 7, Chủ nhật, ít nhất là 2 ngày đó gia đình mình sẽ trở về. Hoặc về ông bà ngoại, hoặc về ông bà nội. Giờ càng thấm thía, ông bà nội bao năm nay mong chờ những ngày cuối tuần thế nào.
Ở riêng, cả một thế giới bé nhỏ cho chúng ta. Tất cả chúng ta cùng vận động, cùng sống mãnh liệt hơn trước đây. Anh Dừa sẽ tự lập, mạnh mẽ hơn, cùng chia sẻ với bố mẹ. Em Típ sẽ cứng cáp hơn, ngày ngày cùng bố đi làm sang bà ngoại. Bố sẽ bận rộn việc nhà cùng mẹ, đưa đón các con, chăm sóc dậy dỗ các con cùng mẹ. Chắc chắn bố sẽ là ông bố tốt nhất với tình yêu bao la với mẹ con mình.
Cầu chúc bình an và sức khỏe cho đại gia đình!!!
Hết tháng này thôi, cả nhà mình sẽ về ngôi nhà xa lạ, những người lạ đã và đang ở. Chỉ những ngày mùng 1 và rằm, bố hoặc mẹ rẽ về lễ. Ít về lắm, nên cũng thấy xa xa làm sao ấy. Có những lúc háo hức về ở riêng, có những lúc chắng muốn rời ngôi nhà nhỏ mẹ gắn bỏ 30 năm qua. Khi người ta có tuổi, có cháu, có những bữa cơm đông vui, tiếng khóc tiếng cười, hò hét ầm ĩ hàng ngày hàng ngày. Thì chỉ một ngày vắng những hình ảnh âm thanh rộn rã đó cũng đủ để người ta nao lòng. Thứ 7, Chủ nhật, ít nhất là 2 ngày đó gia đình mình sẽ trở về. Hoặc về ông bà ngoại, hoặc về ông bà nội. Giờ càng thấm thía, ông bà nội bao năm nay mong chờ những ngày cuối tuần thế nào.
Ở riêng, cả một thế giới bé nhỏ cho chúng ta. Tất cả chúng ta cùng vận động, cùng sống mãnh liệt hơn trước đây. Anh Dừa sẽ tự lập, mạnh mẽ hơn, cùng chia sẻ với bố mẹ. Em Típ sẽ cứng cáp hơn, ngày ngày cùng bố đi làm sang bà ngoại. Bố sẽ bận rộn việc nhà cùng mẹ, đưa đón các con, chăm sóc dậy dỗ các con cùng mẹ. Chắc chắn bố sẽ là ông bố tốt nhất với tình yêu bao la với mẹ con mình.
Cầu chúc bình an và sức khỏe cho đại gia đình!!!






