My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Chuyện bí mật,


Trưa nay, thấy mẹ về, mình phải giả vờ ngủ rùi. Bác Thanh bô bô cái mồm " Bố cái thằng này! Chơi bày bừa ra thế này.. Vừa xong mải học sách thế nào mà đái dầm cả lên sách ..."yikes

Trùi ui ... sự thật là mình thấy trang sách có hình cái cầu thang, mà mình rất thích leo lên cầu thang để với lấy cái điện thoại để buôn dưa. Ai dè, buồn tè quá không kịp chạy, nhỡ tè ra mất... Hi hi ... Bác Thanh có thế mà cũng kêu ca suốt từ sáng. Mẹ biết lại phạt không cho mình tu ti bữa trưa thì thèm lắm ...drunk


Các mốc phát triển của LONGChuyện tình yêu của tôi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28