My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Chuyện của tớ

Mấy hôm nữa là hết Tây Du Ký rồi, chán quá các bạn nhỉ! Tớ là tớ mê phim đó lắm. yes Chiều nào cũng thế, tớ vắt vẻo trên ghế, ngả ngốn trên giường, vạ vật dưới đất để thưởng thức Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới diệt trừ yêu quái. Đa số các bạn thích Ngộ Không, nhưng tớ lại thích nói nhất về Chư Bát Giới, thích múa gậy vù vù, gãi chân gãi tay như Tôn Ngộ Không thôi. Và chiều hôm qua, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, tớ đã phát biểu một câu xanh rờn với Bác Thanh của tớ là " Bác thấy Dừa đẹp trai không?bigsmile . Đẹp trai giống sư phụ không! " Thế đấy, mỗi ngày tớ nhận thức mới về mình, và cảm xúc cũng rất khác.

Phần lớn mọi người đều nói tớ dạo này bướng bỉnh quá. Giạn đòn rồi! Mọi người chuyển sang đánh mẹ tớ mỗi khi tớ phạm lỗi. Ai lại làm thế cơ chứ, nam tử đại trượng phu thân làm cam chịu, dù ăn đòn đau đến mấy cũng nhơn nhơn cái mặt ra hoặc giả lờ đi chỗ khác. Đằng này lại đánh mẹ tớ làm sao chịu nổi. Tớ khóc toáng lên lao vào ôm mẹ, sẵn sàng nói xin lỗi, và hứa hẹn vâng dạ bất kỳ điều gì được yêu cầu. Tớ được tiếng là có hiếu đấy. ( Dù rằng mẹ tớ liên tục bị doạ đánh no )

he he .. nhưng thực sự tớ cũng được việc lắm. Ai sai tớ làm gì tớ cũng làm răm rắp. Phụ mẹ dọn mâm bát này, bê đĩa hoa quả mời khách này( nhưng cũng rủi ro một lần làm vỡ tan tành ), bê nồi xoong cất đi và hầu như các buổi tối tớ chạy lên chạy xuống tầng 1, tầng 2 vài vòng khi thì mang quả na, khi thì quả măng cụt, khi quả nhãn lên phòng mời mẹ tớ ăn. Mẹ tớ nghén em bé mệt mỏi nằm suốt tối, tớ dỗ dành mẹ tớ khéo phết " Mẹ ăn đi cho béo ", vì thế mà mẹ chẳng từ chối được tớ món nào. Có lần tớ bảo mẹ " Mẹ ơi, Dừa buồn cười ơi là buồn cười .... " rồi tớ cứ cười ngặt nghẽo làm mẹ tớ cười tớ một trận và nói " Con giống thằng buôn dưa lê dưa chuột quá đi mất " sherlock Cũng chẳng sao cả nhà nhỉ, vì khi cười là tất cả chúng ta đều hạnh phúc.

Thể loại nhạc của tớ giờ phong phú lắm rồi. Cổ điển, da diết như:
Bầm ơi có rét không bầm
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn,
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần

Lúc quằn quại " Xin lỗi em nghìn lần xin lỗi emmmmmm "

Lúc reo vui " Hép pì bớt đây tú iu. Mừng ngày sinh nhật cúa em..."

Lúc cố tình ngọng líu ngọng lô
" À a át, ó ái át ăn ơm. - Bà La sát có cái bát ăn cơm
Ôn ộ ông ó ái ông ổi èn - Tôn ngộ không có cái lông thổi kèn
Ư át ới ó ái ậy ầm ông. - Chư bát Giới có cái gậy tầm vông
Ánh à a át ổng ông ên ời - Đánh bà La sát chổng mông lên trời "

Bạn nào biết chơi Pikachu rồi, dạy cho mình với. Mình chỉ biết chỉ trỏ lung tung và hò hét tên các con vật theo hứng thôi. Nhưng mình cũng thích chơi trò đó lắm.



Mưu cao - Kế sâu ( = VẸO ) của Long DừaThơ của Nguyễn Khoa Điềm

Comments

Đặng Trần Tuệ Minh Dangtrantueminh Saturday, September 29, 2007 2:41:31 PM

Lâu wa rồi không có thời gian ngó lên trang của Bác Dừa. Giờ bác lớn wa nhỉ, cứ như sắp sửa thành người lớn rồi í. Cháu Bean thì vẫn còn làm nũng và không được tâm lý như Bác Dừa đâu. Hôm nào cho cháu diện kiến bác tí nhé!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28