Chuyện tình yêu của tôi
Wednesday, November 29, 2006 10:21:18 AM
Đến giờ tôi đã một tuổi xuân. Thế giới tình yêu của tôi quả lung linh tuyệt diệu. Hai người con gái sắc nước hương trời làm trái tim tôi thổn thức. Tôi đến giờ không biết chọn ai cho mình nữa. Có lẽ tôi sẽ để cả hai em vào trái tim tôi. Tôi thương các em lắm, nếu phải chia sẻ, sẵn sàng tôi nhờ mẹ mời hai em phần thực đơn ngon nhất của tôi. Được chăm sóc cho hai em là tôi vui lắm rồi.
Tâm trạng của tôi giờ ngổn ngang nhiêu tâm sự quá, giống như câu thơ của ai đó
" bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước cuốn trôi.."
Không biết ai hơn ai nữa. Thậm chí đến cái tên họ cũng kêu vang như nhau " Khánh Linh " và "Khánh Ly "
Sau này, kết hôn thì tên Long lồng vào tên Linh hay Ly cũng đều rồng bay phượng múa lắm đây.
Khánh Linh - Nàng là người con gái đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của tôi. Khi tôi được 3 tháng 5 ngày ( tức là ngày 9 tháng 2 năm 2006 ), mẹ bảo với tôi nàng cất tiếng khóc chào đời. Mẹ bảo có thể nàng sẽ là mối tình đầu của tôi. Tôi sửng sốt suýt sặc sữa,
làm mẹ vội vàng xách cái tai của tôi lên.
Rồi mẹ kể tôi nghe về nàng. Mẹ bảo nàng búp bê lắm, nhưng lại rất can đảm và kiên cường. Nàng đã cùng mẹ nàng chiến đấu để được đón ánh mặt trời, hít thở bầu không khí và hơn tất cả được cất tiếng khóc oe oee chào cuộc đời, bước vào cuộc sống tươi đẹp. Tôi hâm mộ nàng lắm và quyết làm theo lời mẹ dặn " Con phải sống can đảm, kiên cường giống em Linh nhé ".
Tôi đã ao ước để được diện kiến nàng...Mèn ơi, ngoài sức tưởng tượng của tôi về người con gái can đảm, nàng dịu hiền và ngây thơ quá! Đôi mắt nàng dịu dàng nhìn tôi, miệng chúm chím tình tứ. Tôi như bị hút hồn vì ánh mắt đó. Tôi thầm ước được ôm nàng trong vòng tay rắn chắc của tôi để là chỗ dựa, để yêu thương che chở cho nàng suốt đời. Mẹ nói Linh sau này là người phụ nữ lý tưởng đấy. Dịu hiền, nhân hậu, sức sống, đa tình, quyết đoán, ý chí. Tôi nghĩ tôi sẽ phải mạnh mẽ, đa tình hơn thì mới chinh phục được trái tim nàng.
Người con gái thứ hai, xuất hiện trong thế giới tình yêu của tôi là Khánh Ly. Nàng xuất hiện sau Khánh Linh 3 ngày. Khi còn trong bụng mẹ, chúng tôi cũng thường xuyên chuyện trò với nhau. Thôi thì khỏi phải nói, chúng tôi đã thảo luận, bàn vào bàn ra các câu chuyện của các mẹ, các món ăn mà các mẹ thưởng thức.
Chuyện trò lâu ngày, chúng tôi gần như tri kỷ, ao ước gặp nhau lắm. Rồi ngày đó cũng đến...
Trái đất như ngừng quay, tôi đờ đẫn cả người khi chạm phải luồng điện từ đôi mắt lúng liếng, đôi núm .. đồng tiền xinh xinh trên đôi gò .. má căng sữa. Nàng quyến rũ quá. Không kiềm nổi lòng mình, tôi khởi động lấy đà lao vào nàng cắn một cái cho thoả lòng. (Cắn là sở trường của tôi mà...
)Nào .......ui ... mẹ lao ra nhấc bổng tôi lên làm tôi chưng hửng tiếc nuối.. Bực mình mẹ quá! Tôi khóc um lên cho bao tức tưởi vỡ oà. Chợt nghĩ sau này không khéo mình có cơ hội cùng em Ly vào bộ Tứ Quý ( Long Ly Quy Phượng ) cũng oai ra phết!
ha ha ha ... Được đấy... Tôi bật cười sung sướng. Không biết mẹ có biết suy nghĩ của tôi không mà cũng toe toét cười.
[/COLOR][/COLOR]






