Con lập công chuộc tội
Wednesday, November 29, 2006 2:36:43 PM
May quá, chiều nay bà ngoại và bác Thanh kể chiến công của mình nên mẹ quên mất vụ mình tè dầm lên sách. ola .. la .. Mà thực sự có gì to tát đâu. Thấy bác Thanh bê bát bột khói nghi ngút, mình đói quá nên thổi phù phù vào bát bột cho nhanh nguội để mình còn chén chứ. Sợ bác Thanh không hiểu mình đang đói quá, mình bèn nhắc bác " mum mum " thui mà. Chuyện nhỏ ... thế mà cả nhà cũng rôm rả bảo mình là thằng già đời.
Hic hic ... kể cả những lúc mình cầm điện thoại chạy khắp nhà để hỏi thăm ông nội, các bác và mấy em iu một tí. Nhỡ có nói nhiều và to tiếng một chút cả nhà đã gièm pha mình " khỏe buôn " giống mẹ, " tạo dáng" giống bố. Mình là con bố mẹ thì phải giống chứ sao:yes:
[/COLOR][/COLOR]
Hic hic ... kể cả những lúc mình cầm điện thoại chạy khắp nhà để hỏi thăm ông nội, các bác và mấy em iu một tí. Nhỡ có nói nhiều và to tiếng một chút cả nhà đã gièm pha mình " khỏe buôn " giống mẹ, " tạo dáng" giống bố. Mình là con bố mẹ thì phải giống chứ sao:yes:
[/COLOR][/COLOR]





