Lời vàng tiếng ngọc
Saturday, March 17, 2007 2:14:14 PM
Con Mèo mà trèo cây Cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo
Cái cò cái vạc cái nông
Sao mày .....
Một vài bài thơ, đôi ba bài hát Long Dừa hào hứng đọc theo mỗi đoạn người lớn dừng lại. Để rồi khi kết thúc mỗi bài, Dừa nhảy lên hoan hô tưng bừng.
Kể cũng nhanh, mỗi ngày vốn từ và cách diễn đạt của Dừa mỗi khác. Lúc lỏn lẻn, lúc chanh chua, lúc sang sảng đến cả ngõ nghe thấy.
Cũng khoẻ lý luận với người lớn lắm cơ.
Bà ngoại mách mẹ là " Bà không cho Dừa uống bia với ông ngoại, mà con vẫn uống rồi khà khà thích thú" Mẹ chưa kịp phản ứng gì đã nghe tiếng Dừa nhìn bà cãi " Đâu ?? "

Đứng chờ bác Thanh vắt cố chỗ quần áo, trong khi Dừa muốn đi chơi lắm rùi. Ngồi trên giường nghe mẹ nói vọng ra từ bếp " Chờ mẹ tí" rồi thì " Mẹ xong đây rồi " đến 5, 6 lần không thấy đâu. Dừa cũng biết phản đối hét vang " Lâu thế !! " Mẹ ngạc nhiên, bác Thanh bất ngờ, Dừa dùng từ chuẩn quá.
Ngoài đường, người ta buôn chuyện với nhau " Cái đèn đường bỗng nhiên rơi xuống vỡ tan tành" , Dừa cũng hóng hớt hối hả diễn tả đôi tay khua khoắng lên đầu và nói " Bụp bụp ... vỡ đầu đấy " bằng cái giọng nghe quen mới hiểu được.
Lịch sự lắm khi cả nhà ngồi vòng tròn ăn cơm, nhã nhạn nói " ông ơi nhờ tí" hoặc " bà Thuỷ ơi nhờ tí" khi bị cản đường. Bác Thanh còn loanh quanh chưa ngồi vào mâm, Dừa đon đả " Bác Thanh ngồi đây" bàn tay vẫy vẫy rồi đập đập xuống chiếu ra hiệu.
....
Ôi tiếng trẻ con sao thân thương đến thế! Cả ngày đi làm chỉ mong được trở về nhà gọi to " Dừa ơi.. " để thấy con chạy ào ra theo kiểu tây tây say say cười toe toét và reo " chào mệ, bế tí " rồi ôm chặt chân mẹ. Được mẹ bế lên, con ôm choàng cổ mẹ rồi vội vàng dụi dụi tìm nguồn giải khát.
Nếu không thì cũng rào trước đón sau khi muốn tu ti một chầu bõ thèm vì cả ngày mẹ đi làm: " Mẹ ơi, ngồi đây này.." kèm theo bàn tay đập đập xuống bên cạnh chỗ đang ngồi. Mẹ ra ngồi cạnh rồi bày đặt cấu cấu vào áo mẹ khi thì nói " con gâu " ( nếu mẹ mặc áo có con gâu ); khi thì nói " đẹp thế " khi áo mẹ không có gì để gọi ) rồi thì mục đích cuối vẫn là cọ cái má bầu bĩnh vào ngực mẹ nói " Mum ti, măm ti .." rồi cười hềnh hệch gấp rút, chân tay khua loạn lên vì thèm quá rồi. Ngậm được là mắtlim dim mấy giây rồi co người lại. Trời ... thèm quá.. nghiện ti quá ...
[/COLOR]






