Hết hè, đến trường
Monday, August 9, 2010 9:27:49 AM
Hết thời gian nghỉ hè, tớ trở lại trường học. Tiếp tục những ngày tuyệt vời mẹ và em Típ đưa tớ đến trường.
Bữa sáng thường diễn ra ở trường Việt Triều. Căng tin trường tớ phong phú các món ăn dinh dưỡng, quà vặt, đồ chơi. Anh em tớ thích thú tự gọi món ăn cho mình, tự phục vụ, ăn rất ngon lành.

Không gian thì khỏi phải bàn, cây cao, tán rộng. Các bạn cùng bố, mẹ ngồi xung quanh chuyện trò vui vẻ. Âm nhạc êm dịu cho bữa ăn ngon quả là chuẩn. Những chú chim sẻ ríu rít hót, tha mồi bay lượn xung quanh chúng tớ. Thích lắm ý,
Kết thúc bữa ăn, tớ thủng thẳng lên lớp một mình. Mẹ và em Típ nán lại sân trường vài phút để em Típ leo trèo, vui chơi một lát trước khi mẹ đưa em Típ về trường Bà Ngoại.
Mỗi buổi sáng, ba mẹ con tớ dành thời gian bên nhau vui lắm cơ. Tớ yêu mẹ và em Típ tớ vô cùng!
Bữa sáng thường diễn ra ở trường Việt Triều. Căng tin trường tớ phong phú các món ăn dinh dưỡng, quà vặt, đồ chơi. Anh em tớ thích thú tự gọi món ăn cho mình, tự phục vụ, ăn rất ngon lành.

Không gian thì khỏi phải bàn, cây cao, tán rộng. Các bạn cùng bố, mẹ ngồi xung quanh chuyện trò vui vẻ. Âm nhạc êm dịu cho bữa ăn ngon quả là chuẩn. Những chú chim sẻ ríu rít hót, tha mồi bay lượn xung quanh chúng tớ. Thích lắm ý,
Kết thúc bữa ăn, tớ thủng thẳng lên lớp một mình. Mẹ và em Típ nán lại sân trường vài phút để em Típ leo trèo, vui chơi một lát trước khi mẹ đưa em Típ về trường Bà Ngoại.
Mỗi buổi sáng, ba mẹ con tớ dành thời gian bên nhau vui lắm cơ. Tớ yêu mẹ và em Típ tớ vô cùng!








Cún Dươngnguyenanhduong # Sunday, August 15, 2010 6:55:49 AM
Huy Long và Huy Anhnguyenhuylong # Tuesday, August 17, 2010 10:16:45 AM