My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Evis Presley Long

Nguyễn Huy Long người con trai của xứ Hà thành ( Hà Tây - Hà Nội ) , mang trong mình niềm đam mê âm nhạc say đắm. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, đến những lúc biết cầm micro trong tay, biết tự đứng trên đôi chân của mình, anh không ngừng cống hiến cho cuộc đời những giai điệu ngọt ngào, tươi trẻ, sức sống.



Huy Long luôn trăn trở và cố gắng nghiên cứu, học hỏi để biểu diễn các bài hát có sẵn, thậm chí cả những tác phẩm anh tự sáng tác. Khả năng về " vũ đạo " hay nôm na là các điệu nhảy của anh hoàn toàn do anh tự biên tự diễn. Chà chà ... thôi thì khỏi phải nói. Cứ nhạc lên dù không lời hay có lời, đôi chân anh gõ nhịp nhịp, nhún nhún. Đôi mông anh cong lên lắc lắc, ngoáy ngoáy. Đôi bàn tay khuơ khuơ không dẻo lắm, những luôn nhảy múa trong không trung lí lắc. Mười một tháng anh nhấc cao một chân lên để dậm dậm. Mười hai tháng anh xoay vòng tròn 180 độ một lúc 4 - 5 vòng. Khán giả nhiều khi chóng cả mặt, và hú hồn vì tưởng anh đánh võ say, sợ anh ngã lăn quay..



Những tràng pháo tay giòn tang, những tiếng reo hò cổ vũ, như thần dược phát huy không ngừng những tiến bộ về ngôn ngữ, vận động, khéo léo, nhạy bén của anh Huy Long. Phong thái biểu diễn của anh tự nhiên như hơi thở, nồng ấm như trái tim, trong sáng, thân thiện như ánh mắt, sôi nổi và chuyên nghiệp như Evis Presley. Có những lúc giọng anh lên cao vút như thế này này ... ( kinh thiên động địa ..scared



Nhiều lúc anh bắt chấp nguy hiểm để cống hiến cho khán giả những giai điệu đi vào lòng người, anh hoà vào diễn tả ý nghĩa của ca khúc. Thế đấy, ... anh luôn mang lại cho Mọi người những niềm vui...



Trong cuộc thi tiếng hát vàng " Địa cầu", Huy Long được ban tổ chức hào phóng trao giải " Phong cách", giải " Ca sỹ xuất sắc nhất " và giải " HẾt mình vì âm nhạc " cho anh Huy Long.



Phải nói, những cống hiến cho thế giới âm nhạc của anh xuất phát từ niềm đam mê anh được thừa hưởng từ người cha đáng kính. Hai cha con anh thường xuyên chia sẻ, cảm nhận những kiệt tác, những kiến thức ( trong khi mẹ anh phải thèm thuồng ngồi nhìn, hai bố con tận hưởng ). Tình yêu của người mẹ dành cho hai bố con Huy Long giản dị vậy thôi, nhưng tha thiết lắm. Mẹ luôn là hậu phương vững chắc cho hai bố con được sống hạnh phúc và toại nguyện.



Ngoài ra, Huy Long rất chăm chỉ luyện nói, luyện giọng. Anh là một cậu bé khá nhạy cảm,giàu trí tưởng tượng. Hiện tại, anh có thể tự nói khá nhiều, anh luôn tạo sự ngạc nhiên cho mọi người.



Giờ đang sống cuộc sống của một " SAO ", nhưng anh vẫn rất baby và trong sáng. Anh luôn là Long Dừa bé nhỏ, là thiên thần yêu quí của chúng ta!

Chúng ta cùng chúc anh luôn khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn, thông minh, ngoan ngoãn và cao lớn hơn!


Phóng viên
NGƯỜI YÊU BỐ VÀ CON
[/ALIGN][/COLOR][/ALIGN][/COLOR]

Lém lỉnh, Lém lỉnh ơi...Tái xuất sau hơn tháng ( 16 tháng tuổi )

Comments

Bim-Tinamsangnd Saturday, March 3, 2007 2:15:55 AM

Anh Dừa ơi,
Lâu quá Bim Bim không cập nhật blog của anh. Thế Tết Đinh Hợi vừa rồi anh có đi đâu chơi không? Ăn tết hoành tráng chứ? Mẹ anh Dừa lâu rồi không update hình mới của anh Dừa, anh Dừa về nhắc mẹ kẻo mẹ lu bu công chuyện quên mất đấy!
Chúc cả nhà vui nhé!

Unregistered user Wednesday, May 23, 2007 9:50:21 AM

Anonymous writes: Đọc câu chuyện của bác phóng viên này tớ thấy cậu thật hạnh phúc đấy Dừa ah. Chẳng bù cho tớ tí nào.Ví dụ như hôm trước ý, tớ vừ mới đứng lên định trình bầy một nhạc phẩm do tớ sáng tác trong lúc ngẫu hứng ý là để phục vụ cả nhà trong giờ giả lao sau bữa cơm thì lại bị con Micky phá đám. Bực quá tớ mắng cho cu cậu 1 trận, chẳng hiểu tức khí hay muốn ra dáng với cả nhà mà cu cậu đi vong ra phía sau rồi bất chợt quay lại tè lên chân tớ.....:-( Ướt hết rồi đây này!!!!!!!!!!oa..oa..oa... ---------Mít toét-----------------

Huy Long và Huy Anhnguyenhuylong Wednesday, May 23, 2007 10:34:35 AM

Bạn Mít toét ui, bạn đáng yêu thật đấy. Hôm nào tớ và Mít giao lưu văn nghệ tí nhỉ. Bọn mình sẽ không cho Micky tham dự nhá. ( Tên bạn hay nên giống dì Mít tớ đấy!)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28