GIA ĐÌNH BÊN NGOẠI - của LONG DỪA
Friday, January 26, 2007 4:46:56 AM
Ngôi nhà nhỏ của ông bà ngoại là cái nôi ấm êm của ba gia đình nhỏ hoà vào thành một gia đình lớn hạnh phúc. Gia đình chủ nhà có ông ngoại, bà ngoại, cậu Trố. Gia đình đặc biệt quan trọng nhất chung sống chia sẻ cùng là gia đình nhỏ của bà Thuỷ, dì Mít, và bác Thanh. Và gia đình nhỏ của Dừa chính là gia đình nhỏ thứ ba ( hi hi cũng là gia đình nhỏ nhất ) có bố Hưng, mẹ Vân và Dừa.
Mình sẽ lần lượt giới thiệu về từng người nhé...
Đầu tiên là ông ngoại:
Ông là người đàn ông to béo nhất nhà. Là trụ cột của cả gia đình. Ông rất thích trẻ con. Ông trông dữ vậy thui, nhưng tình cảm lắm.. Nhưng ông nổi giận thì trời .......sợ lắm, Như lò bát quái của Thái thượng lão quân. Hi hi .. nhưng dì Mít là cái quạt vạn năng, quạt dăm ba cái, ông nguội liền.. Hi hi .. bí mật nhé đừng để ông biết.
Ông chiều Dừa lắm. Chiều nào đi làm về, ông cũng cho Dừa lượn vài vòng quanh ngõ bằng xe máy. Ông diễn mọi trò để Dừa cười như nắc nẻ cùng dì Mít... Sau bà ngoại và bác Thanh, ông là người chơi với Dừa nhiều nhất.
Tiếp theo, xin giới thiệu là Bà Ngoại ( bà thông cảm, Dừa giống ông là đàn ông nên ông được nhắc đến trước ) he he ..
Bà ngoại chăm bẵm mình cẩn thận lắm. Bà vốn là người rất mẫu mực và cẩn thận. Mẹ và bác Thanh làm ẩu là bị bà mắng cho ngay. Bà dạy dỗ Dừa quy củ lắm. Từ lúc Dừa được vài ngày bà đã bắt đầu dạy Dừa rùi. Bà bảo trẻ con biết hết đấy. Thảo nào, mẹ nói chuyện với mình mọi chuyện x, y , z ... đến nỗi ông nội mắng mẹ " Nói vừa thôi, cứ như Long lên 3 lên 5 rồi đó " .. Nhưng mẹ bảo với Dừa " CỤ ngoại, bà ngoại đều bảo phải dạy trẻ từ lúc còn bé tí ti mà", mẹ trốn ông nội nói thầm với Dừa đấy ...
Tiếp theo, là bà Thuỷ. )
Chuyên gia kiểm tra hàng họ của Dừa xem có tè dầm hay không, và cũng là chuyên gia tỉa móng chân móng tay cho Dừa. Bà Thuỷ chiều mình lắm. Quần áo của mình đa số là bà mua cho đấy, nhiều bộ hip hop, bụi bậm lắm ( dép cao su bác Hồ, quần áo phao, hiphop ...
Tiếp theo là bác Thanh, vú nuôi của dì Mít, rồi là vú nuôi của Dừa.
Bác là người chiều chuộng Dừa nhất nhà. ( Giông như chiều dì Mít ) Mình và dì MÍt cứ đòi gì là được đấy. Khi bị mắng và ăn đòn, bác Thanh luôn là siêu nhân đến cứu. he he ... Dừa giả vờ khóc to là bác xót xa bế lên dỗ dành ngay. Bác Thanh nhiều việc lắm, Dừa học việc của bác Thanh cũng tương đối đấy ( quét,lau chùi, bê xô chậu, giặt, phơi quần áo ... thôi thì đủ việc )
Còn dì Mít thì ôi thôi, vô vàn điều về dì không ngòi bút nào tả xiết. Phải nói dì " Diễn " rất giỏi. Dừa học tập được ở dì nhiều bài lắm. he he ...






