GIA ĐÌNH BÊN NỘI - CỦA LONG DỪA
Thursday, December 21, 2006 9:56:37 AM
Cảm ơn quí vị đến thăm gia đình của Long Dừa nhé!
Khà khà ... mình rất yêu gia đình của mình...
Ảnh này chụp hôm mùng 8 Tết năm Bính Tuất đó. Lúc đó Long được 3 tháng.
Đây là ông nội mình. Ông đi chiến đấu cống hiến cả đời cho quân đội. Ông được phong hàm " Đại tá". Oai quá..
Ông nghiêm khắc lắm. Nhưng với mình ông rất không nghiêm khắc ... he he vì mình bé nhất nhà mà:nervous:

Long Dừa được bà nội bế chụp ảnh thích ghê!

Bố Dừa đấy.. he he trông oách nhỉ!..
Anh Thái là con trai cả của bác thứ 2 tên gọi là bác Quang và bác Lan. Anh thông minh và tình cảm lắm. Mồm mép, lý luận
Mình chụp với bố với hiện trạng nguyên thuỷ nhất! Nhưng bố xấu hổ lắm, mình đành chiều bố chỉ chụp bán thân ( mẹ là phó nháy ..
)
Mọi người nói mình giống bố toàn phần, bố mình thích lắm. Bố lại khoái chí hơn khi mọi người bảo " Chắc mẹ Dừa yêu bố Dừa lắm, hay nghĩ đến bố Dừa nên Dừa giống bố quá trời ..".
Mẹ mình thật hạnh phúc. Mẹ hay cười lắm. Mẹ chuyện trò suốt ngày với mình. Mình vừa cất tiếng khóc chào đời mẹ đã chuyện trò với mình. Mẹ bảo mẹ biết là mình rất hiểu biết mà.
Khà khà ... mình rất yêu gia đình của mình...
Ảnh này chụp hôm mùng 8 Tết năm Bính Tuất đó. Lúc đó Long được 3 tháng.
Đây là ông nội mình. Ông đi chiến đấu cống hiến cả đời cho quân đội. Ông được phong hàm " Đại tá". Oai quá..
Ông nghiêm khắc lắm. Nhưng với mình ông rất không nghiêm khắc ... he he vì mình bé nhất nhà mà:nervous:
Long Dừa được bà nội bế chụp ảnh thích ghê!

Bố Dừa đấy.. he he trông oách nhỉ!..
Anh Thái là con trai cả của bác thứ 2 tên gọi là bác Quang và bác Lan. Anh thông minh và tình cảm lắm. Mồm mép, lý luận
Mình chụp với bố với hiện trạng nguyên thuỷ nhất! Nhưng bố xấu hổ lắm, mình đành chiều bố chỉ chụp bán thân ( mẹ là phó nháy ..
)Mọi người nói mình giống bố toàn phần, bố mình thích lắm. Bố lại khoái chí hơn khi mọi người bảo " Chắc mẹ Dừa yêu bố Dừa lắm, hay nghĩ đến bố Dừa nên Dừa giống bố quá trời ..".
Mẹ mình thật hạnh phúc. Mẹ hay cười lắm. Mẹ chuyện trò suốt ngày với mình. Mình vừa cất tiếng khóc chào đời mẹ đã chuyện trò với mình. Mẹ bảo mẹ biết là mình rất hiểu biết mà.







