8 + 8 = 16 cái răng
Thursday, January 25, 2007 4:13:16 AM
Ôi thôi, cái chuyện mọc răng, tưởng bình thường mà lại không bình thường. Mọc cái một thôi chứ, đằng này 8 cái tranh nhau chửa tướng, rồi tranh nhau chồi lên.
Úi daaa... đau lắm đau lắm.....hi hi... đùa thôi... trộm vía...
Cũng có hơi sốt, nhưng cũng không biết sốt vì viêm họng hay vì mọc răng nữa. Nhưng thấy mọi người cứ banh mồm mình ra mà reo hò, kể cũng thích. Bốn cái răng cửa ở trên và bốn cái ở dưới, sau chừng 2 tháng phải hoạt động nghiền các loại thức ăn và nhá các loại đồ vật giờ được bổ sung lực lượng thêm 8 cái vòng quanh, kể cũng hợp tình hợp lý. Có răng hàm rồi mình tha hồ nhai thịt bò khô, gặp đùi gà,..chà chà ... ngon quá.

Khi được chừng 4 tháng, đưa tay vào mồm là cái sở thích bất khả can thiệp. Gần nửa tháng sau, có thêm một chút nước miếng chảy ra, người lớn nói chắc là sắp mọc răng, người lớn nói mới 4 tháng chưa chắc đã mọc. Hi hi... thời điểm mọc răng liệu có tính di truyền không nhỉ??
Mẹ khi xưa, 4 tháng rưỡi mọc răng. Giờ Dừa gần 5 tháng mọc răng.
Lần lượt 2 cái hàm dưới, rồi đến 2 cái hàm trên, rồi đến bốn cái hàng xóm liền kề. Kể cũng theo bình thường. Khi tròn một tuổi Dừa cũng chỉ 8 cái. Híc ... tưởng răng sẽ mọc thêm nhiều hơn ...
14 tháng, 8 cái tiếp theo xuất hiện. Không biết có phải vì mọc răng mà Dừa không lên cân mấy tháng nay không nhỉ. Giờ, mẹ trêu Dừa là Còi yêu quí ơi... Mình thấy tên mới cũng zui zuiz...
[/COLOR]





