My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Holiday 30.04.2007

Chiều thứ sáu, 27 tháng 4, vội vàng chuẩn bị đồ về ông bà nội cũng nhá nhem tối. Hành trình đi nhốn nháo reo hò hai bên đường là bò bê, trâu nghé, những con ngựa nhởn nhơ gặm cỏ bên đường, đàn vịt mấy chục con thong dong lướt vòng vòng dưới ao nước trong veo. Dừa thực sự thấy vui và háo hức với khung cảnh làng quê.

Tiếng xe máy đỗ xịch trước cổng làm con chó Bin sủa ầm ĩ, nhận ra chủ nhỏ, chú ta vẫy cái đuôi quay tít, nhảy chồm chồm mừng rỡ. Dừa hăm hở bước vào lớn tiếng quát " BIn nằm xuống! " giống như bố thường làm. Cắm đầu cắm cổ lao vào sân " chào ông nội, chào bà nội, chào bác Lan, chào chị bé ", cả nhà cười ran, gật gù tán thưởng. Cách 1 tuần không về, ai cũng nói " nhanh nhẹn và nói được nhiều đấy..." thế cũng thoả vượt 30 cây số về đây. Sau hàng loạt bài giới thiệu của mẹ, Dừa thể hiện mọi khả năng có thể để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Chạy tung tăng khắp nhà khắp sân cùng anh Thái, anh Lâm và mấy chú chó nghịch ngợm. Dừa tự cho phép mình " Đi rửa tay đây "


Sát đôi bài tay vào nhau kỳ cọ, rồi ngẫu hứng xoè tay đếm từng ngón từ 1 đến 10 lưu loát.

Kết quả là đã ướt áo...


Viết sau nhé, phải ra ngoài rồi...

Cai Sữa MẹTròn 18 tháng, chuyện kể ...

Comments

elizCua Thursday, May 3, 2007 3:18:33 AM

hổng chịu viết tiếp để cô Cua đọc hihihi smile

Tân SangTansang Tuesday, May 22, 2007 8:27:26 AM

Chà chà cũng nghịch phải biết nhỉ.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28