My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Hương đồng, gió nội Đại Cầu

Ít nhất 1 năm, Dừa và Típ được về quê Đại Cầu, Hà Nam. Cung đường cong cong lượn, mẹ tự hào quê mẹ thật đẹp. Dừa nói rằng "Quê con đẹp hơn"party

Lại còn quê mẹ, quê con... Nhưng quê mẹ có nhiều ao hồ mà quê Dừa hiếm hoi mới thấy cái ao.bigsmile

"Quê con có nhiều vịt" he he ... idea
Thế thì, mẹ dẫn con ra xem ngan quê mẹ nhé, hi hi...bigsmile

Típ không cần biết quê nào hơn, Típ bị cuốn hút bởi trắng muốt đàn vịt ngan, bát ngát xanh tươi cánh đồng xanh, lăn tăn mặt ao khuấy động bởi những viên sỏi đá được bọn trẻ thi nhau ném xa, ...

Dừa, Típ và anh Bách muốn ghi lại khoảng khắc sung sướng này,

Gió mát cám dỗ quá, Dừa cởi cả áo để được mơn man bởi gió quê mẹ (cũng chính là quê con)

Ông ngoại và TípTự lập - Trẻ 2.5 tuổi và 5 tuổi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28