Đi picnic
Monday, December 4, 2006 3:01:00 AM
Chủ nhật, bố và mẹ đi đám cưới. Mình phải ở nhà với ông bà ngoại. Hic hic ... mẹ không cho mình đi vì đám cưới ở xa quá. Về quê thăm ông bà nội mình còn về được mà mẹ cứ bày đặt. Thấy mình có vẻ không vui, ông ngoại tổ chức luôn buổi picnic trên khách sạn Công Đoàn trên Quảng Bá.
Lên đó thích thật đấy. :sherlock: Không khí trong lành, sân chơi rộng thênh thang mình tha hồ tung tăng nhảy múa. Lại còn được nhặt bóng tennis trong sân, được trèo lên bàn bi a, bàn bóng bàn đứng, ngồi, nằm ngả nghiêng.
ANh ỔI có xe đạp, xe trượt thích thật đấy. Nhưng mình chẳng được đi mấy. Toàn phải chạy lon ton theo dì Mít và anh Ổi. Mình cũng biết dắt cái xe đap ba bánh rùi. Ông cho mình ngồi lên yên xe để ông dắt. Mình nhìn mọi thứ xung quanh trông thấp hơn bình thường. Chạy theo dì và các anh mệt, tôi ngồi nhặt bất cứ cái gì trên đường tôi thấy để nghiên cứu.
Chẳng mấy khi được đến những nơi nhiều cây cối và rộng rãi thế này, kể cũng sung sướng ra phết. Nhìn thấy cái bể:cry: bơi có cầu trượt thèm quá đi mất. Nhưng chẳng ai cho mình mon men ra đó cả. Hic ... Thèm quá ... Chiều mẹ về, kêu thèm ăn ốc hấp thuốc bắc, mọi người gọi luôn cho mẹ thoả cơn thèm, mình cũng được ngắm con ốc và ăn xôi gà thay thế. Giá mà mình thường xuyên được resort thế này thì hay nhỉ ...:ko:
[/COLOR]





