Khai Bút Đầu Xuân
Wednesday, August 26, 2009 7:33:16 AM
Mỗi dịp xuân về, Tết đến, vào thời khắc giao thừa thiêng liêng, cả gia đình quây quần hào hứng trao nhau những câu chúc tốt lành nhất. Bọn trẻ con vô tư đuổi nhau khắp nơi tò mò những phong bao đỏ đầy tiềm năng. Vẫn là truyền thống mọi năm, bọn trẻ muốn có sự học được giỏi giang thành đạt đều háo hức với màn " Khai bút đầu xuân" mà ông nội luôn là người khởi xướng và chấm điểm trao thưởng. Chữ ông đẹp, ông muốn con cháu phải viết đẹp hơn. Nét chữ nét người, ông luôn nhắc nhở con cháu phải luyện tập. Hàng năm vào hè, từ 4 tuổi trở đi, các cháu đều nghỉ hè với ông bà nội để được ông luyện chữ. Sang năm, Dừa cũng được nhập học lớp luyện chữ của ông rồi đó.
Huy Thái - học lớp 2 - luôn là người nhanh nhảu đi đầu, say mê nắn nón từng nét chữ:
Huy Lâm - học lớp 4 - mỉm cười đủng đỉnh cũng gác bút thể hiện không kém phần hào hứng với ông em,
Huy Tùng - học lớp 11 - là anh cả có vẻ không mặn mà nhiều ( vì cũng 15 năm thực hiện " nếp " quen thuộc này rồi mà )

Còn đây, Huy Long - học lớp mẫu giáo bé - háo hức vô điều kiện để được cầm bút thể hiện cảm hứng nối tiếp ..
Xin trích ngắn gọn ý tưởng " khai bút " của Huy Long ( Dừa )là " NGANG ". Nội dung cũng ngang, hình thức cũng ngang, túm lại, ngang từ ý tưởng. Tác phẩm người ta nắn nót sạch đẹp, thẳng ngay. Anh chàng vẽ nguệch ngoạc bông hoa ( héo lá ) và Con lật đật ( trồng cây chuối ). Theo mẹ anh chàng, rõ ràng là vẽ ngược. Anh chàng ngang lại bảo không ngược, đúng rồi.

Bé nhỏ, đáng yêu nhất nhà là Huy Anh - 11 tháng tuổi - đôi mắt tròn ngơ ngác, ê a .. ngây ngô cổ vũ tinh thần.
( Ghi chú: Phương Thảo - 23 tháng tuổi - Nàng công chúa bé nhỏ duy nhất của gia đình, vào thời khắc thi thố này đang làm nũng mẹ Lan. Cô nàng có vẻ không thèm thi viết với mấy anh em trai. Mình con gái chắc chắn thắng rồi, nhường cho giới " con trai " vậy )[/
Huy Thái - học lớp 2 - luôn là người nhanh nhảu đi đầu, say mê nắn nón từng nét chữ:
Huy Lâm - học lớp 4 - mỉm cười đủng đỉnh cũng gác bút thể hiện không kém phần hào hứng với ông em,
Huy Tùng - học lớp 11 - là anh cả có vẻ không mặn mà nhiều ( vì cũng 15 năm thực hiện " nếp " quen thuộc này rồi mà )

Còn đây, Huy Long - học lớp mẫu giáo bé - háo hức vô điều kiện để được cầm bút thể hiện cảm hứng nối tiếp ..
Xin trích ngắn gọn ý tưởng " khai bút " của Huy Long ( Dừa )là " NGANG ". Nội dung cũng ngang, hình thức cũng ngang, túm lại, ngang từ ý tưởng. Tác phẩm người ta nắn nót sạch đẹp, thẳng ngay. Anh chàng vẽ nguệch ngoạc bông hoa ( héo lá ) và Con lật đật ( trồng cây chuối ). Theo mẹ anh chàng, rõ ràng là vẽ ngược. Anh chàng ngang lại bảo không ngược, đúng rồi.

Bé nhỏ, đáng yêu nhất nhà là Huy Anh - 11 tháng tuổi - đôi mắt tròn ngơ ngác, ê a .. ngây ngô cổ vũ tinh thần.
( Ghi chú: Phương Thảo - 23 tháng tuổi - Nàng công chúa bé nhỏ duy nhất của gia đình, vào thời khắc thi thố này đang làm nũng mẹ Lan. Cô nàng có vẻ không thèm thi viết với mấy anh em trai. Mình con gái chắc chắn thắng rồi, nhường cho giới " con trai " vậy )[/






