Lên Chức,
Wednesday, August 4, 2010 10:44:25 AM
Em Bon à, em Bon ơi,
Hay ăn chóng lớn, chóng chạy đi chơi với các anh nhé,
Ha ha, em à, anh đây. Vậy là được là anh,
Anh Dừa và Anh Típ: Hai Mr Oai!
Câu chuyện biết đến Bon xuất hiện đầu tiên với sự mừng vui của cả nhà và đặc biệt là anh em Dừa-Típ. Dù rằng cậu Trố lúc đó chưa có người yêu đã thông báo cả nhà "Dừa và Típ sắp ra re rồi nhé!"
Em Bon sướng thật, được tham dự đám cưới của bố mẹ. Và ông bà chính thức thêm chức "Ông bà nội", sướng ghê gớm!
Em Bon trông rất đáng yêu. Nước da trắng, đôi mắt to đen láy với hàng mi cong, cái mũi xinh xắn, miệng cười rất tươi. Đa số nét của bố hòa trộn ít nét của mẹ, Bon đẹp trai.
Tóm lại, mọi người đều nói "Trố bô, Trố con"
Hay ăn chóng lớn, chóng chạy đi chơi với các anh nhé,
Ha ha, em à, anh đây. Vậy là được là anh,
Anh Dừa và Anh Típ: Hai Mr Oai!
Câu chuyện biết đến Bon xuất hiện đầu tiên với sự mừng vui của cả nhà và đặc biệt là anh em Dừa-Típ. Dù rằng cậu Trố lúc đó chưa có người yêu đã thông báo cả nhà "Dừa và Típ sắp ra re rồi nhé!"
Em Bon sướng thật, được tham dự đám cưới của bố mẹ. Và ông bà chính thức thêm chức "Ông bà nội", sướng ghê gớm!
Em Bon trông rất đáng yêu. Nước da trắng, đôi mắt to đen láy với hàng mi cong, cái mũi xinh xắn, miệng cười rất tươi. Đa số nét của bố hòa trộn ít nét của mẹ, Bon đẹp trai.
Tóm lại, mọi người đều nói "Trố bô, Trố con"







