Lần đầu tiên đi bơi
Sunday, May 27, 2007 4:33:26 PM
Đã qua gần 19 tháng tuổi, nghe thiên hạ nói về chuyện bơi lội sôi nổi lắm, bữa nay tớ mới được tận mắt thấy, toàn cơ thể chạm vào.
Hi hi ... cũng ngại lắm ...tớ cũng thấy sờ sợ... Tưởng như cái xuồng nước vẫn tắm từ thủơ lọt lòng, nào ngờ mênh mông là nước xanh xanh. Mới đầu, cũng chỉ dám ngồi trên bờ quan sát trước...
... chưa đầy 5phút, ông ngoại từ đâu bế tớ ra giữa bể bơi, làm tớ sợ hú vía. Ôm chặt lấy cổ ông, mặt mũi méo xệch kêu " sợ lắm, sợ sợ ... " Ông dỗ dành mãi mà tớ vẫn không quên được cảm giác chơi vơi,lạnh lẽo, và lâng lâng ...
... Ông đeo 2 cái phao vào tay, tớ mới cảm giác yên tâm hơn chút, ...

... híc híc.. nhưng chỉ được một lúc, cảm giác sợ hãi lại trở lại..
...Đến khi ướt mèm rồi, ngồi đung đưa trên thành bể, tớ cảm thấy thích thú thực sự. Thò đôi chân xuống đập nước, đá bóng tung tăng dù đang cảm thấy rét run. Bác Thanh nói môi tớ thâm lại vì rét, bắt tớ lên bờ nhưng tớ đang thích mà ...
Xung quan bao nhiêu là các kiểu phao hình thú hấp dẫn.
Tớ ngạc nhiên lắm với những cái phao ngộ nghĩnh đó. Tớ cao hứng chỉ trỏ giới thiệu cho dì Mít và dì Bông lựa chọn lấy một cái.
Đeo kính đen của thợ lặn vào tớ hoàn toàn tự tin, tập bơi được rồi..
Đây là lúc lên bờ, tớ kể với bà ngoại và nhiệt tình rủ bà thử bơi xem tế nào...

Anh Ổi đang rủ tớ chơi ném lá thả thuyền, ... cũng hay đấy nhỉ???

Ngồi nhìn những chiếc lá xanh hanh vàng xoay xoay trên mặt nước xanh của trời của mây, nắng chiều lấp lánh loang loáng gợn sóng thật lung linh ...
Thả chiếc lá đang chìm dần, rồi vội vàng thò tay xuống làn nước mátlạnh chộp và vợt lại chiếc lá, nước bắn tung toé mới thú vị làm sao...
Hi hi ... cũng ngại lắm ...tớ cũng thấy sờ sợ... Tưởng như cái xuồng nước vẫn tắm từ thủơ lọt lòng, nào ngờ mênh mông là nước xanh xanh. Mới đầu, cũng chỉ dám ngồi trên bờ quan sát trước...
... chưa đầy 5phút, ông ngoại từ đâu bế tớ ra giữa bể bơi, làm tớ sợ hú vía. Ôm chặt lấy cổ ông, mặt mũi méo xệch kêu " sợ lắm, sợ sợ ... " Ông dỗ dành mãi mà tớ vẫn không quên được cảm giác chơi vơi,lạnh lẽo, và lâng lâng ...
... Ông đeo 2 cái phao vào tay, tớ mới cảm giác yên tâm hơn chút, ...
... híc híc.. nhưng chỉ được một lúc, cảm giác sợ hãi lại trở lại..
...Đến khi ướt mèm rồi, ngồi đung đưa trên thành bể, tớ cảm thấy thích thú thực sự. Thò đôi chân xuống đập nước, đá bóng tung tăng dù đang cảm thấy rét run. Bác Thanh nói môi tớ thâm lại vì rét, bắt tớ lên bờ nhưng tớ đang thích mà ...
Xung quan bao nhiêu là các kiểu phao hình thú hấp dẫn.
Tớ ngạc nhiên lắm với những cái phao ngộ nghĩnh đó. Tớ cao hứng chỉ trỏ giới thiệu cho dì Mít và dì Bông lựa chọn lấy một cái.
Đeo kính đen của thợ lặn vào tớ hoàn toàn tự tin, tập bơi được rồi..
Đây là lúc lên bờ, tớ kể với bà ngoại và nhiệt tình rủ bà thử bơi xem tế nào...
Anh Ổi đang rủ tớ chơi ném lá thả thuyền, ... cũng hay đấy nhỉ???
Ngồi nhìn những chiếc lá xanh hanh vàng xoay xoay trên mặt nước xanh của trời của mây, nắng chiều lấp lánh loang loáng gợn sóng thật lung linh ...
Thả chiếc lá đang chìm dần, rồi vội vàng thò tay xuống làn nước mátlạnh chộp và vợt lại chiếc lá, nước bắn tung toé mới thú vị làm sao...







elizCua # Wednesday, June 20, 2007 4:21:05 AM
Àh đĩa ngày xửa ngày xưa mới nhất là Na tra, Cậu bé rừng xanh, Nữ thần Lee Kim chi, Aladin và đủ thứ thần. Con đã có đĩa nào rùi và đĩa nào chưa???
Đặng Trần Tuệ Minh Dangtrantueminh # Wednesday, July 18, 2007 9:15:58 AM