Lườm rau gắp thịt
Wednesday, December 13, 2006 8:32:06 AM
Khi tôi được hơn 9 tháng, cả nhà cứ bảo tôi " Dừa giống dì Mít quá! Hay diễn quá! Lắm bài quá!" Tôi chẳng hiểu lắm
Bảo giống dì Mít cái mũi tẹt, hay cái răng quặp vào đã đành... Đây lại nói thế thì tôi hiểu sao đây??Chuyện là thế này:
Hôm đó, bà Thuỷ đang cầm cái người ta gọi là " bông tăm ", tôi thích quá, lăn sả vào lòng bà nịnh bà cho tôi chơi. Dì Mít ở đâu xông vào, lôi tôi ra và ngang nhiên nằm kềng lên đùi bà THuỷ. DÌ bảo " Ra để tao ngoáy tai". Cáu quá, tôi dang tay tát bốp vào mặt dì Mít.
Được một cái!
tôi dang tay định tát cho dì cái nữa. Bà THuỷ kêu lên, và giữ lấy tay tôi " Sao đánh dì??/" trời ... bà còn hỏi sao nữa...!! Tôi cứ giơ tay lên đánh thì bà Thuỷ lại đỡ cho dì Mít. Đột nhiên tôi quay ra ngắm vào cái lốp xe máy ngay gần đó, cúi đầu nhìn chăm chú, mồm ê a, ầm ừ .. tay chỉ trỏ. Y như rằng, cả nhà đều tập trung vào cái lốp xe, bà THuỷ cũng ngó chăm chằm vào mục tiêu hỏi " gì đấy ".. hi hi... cơ hội đây rồi... tôi giang tay tát trúng phóc má dì mÍt một cái. He he ... sướng đời.. Cả nhà kêu lên, và bà Thuỷ tiếp tục bảo vệ dì Mít khi tôi phản công. Tôi lại làm lại như cũ để bà Thuỷ ko để ý, ai dè .... không thành công
Bị mọi người bảo " Cái thằng này, bé tí mà đã lắm bài, định lườm rau gắp thịt à!"
bất công cho tôi không cơ chứ?!
[/COLOR]





