My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Ngày con chào đời



Sau 39 tuần 4 ngày, đúng ngày 04 tháng 11 năm 2005 con trai mẹ cất tiếng khóc chào đời. Mẹ hồi hộp vô cùng khi người hộ sinh nói “ Thấy đầu rồi, rặn đi.. “ Mẹ mừng quá, hít một hơi dài, gắng hết sức rặn một hơi, ngừng lại rồi mẹ rặn hơi nữa. Mẹ ko dám dừng thêm lần thứ 3 vì sợ con khó thở, hay bị đau đớn ở đâu đó. “ Oe oe oe... “ tiếng khóc của con làm mẹ bừng tỉnh và cảm giác hạnh phúc ngập tràn cơ thể, mẹ không còn cảm thấy bất kỳ đau đớn, mệt nhọc. Mẹ cười rạng rỡ gọi con trai mẹ, mẹ trò chuyện với con dù người hộ sinh vẫn đang từng mũi khâu vào da thịt mẹ. Mẹ liếc nhìn đồng hồ, 21 giờ 10 phút... Hộ sinh nói con nặng 3.8 cân và bắt mẹ trèo lên cái cáng cao ơi là cao đẩy mẹ về phòng. Ra hành lang, mẹ ngóc cổ lên, vẫy tay cười sung sướng đầy thỏa mãn với các bà, các bác và bố của con đang đứng tít đầu hành lang.


Khi được ôm con vào lòng mẹ tự hứa với mình suốt cuộc đời yêu thương che chở cho con, dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Lúc đó, con của mẹ thật quá bé nhỏ và yếu ớt. Con có biết con là tình yêu lớn nhất, là mặt trời của mẹ không! Trước khi con trai mẹ chào đời, bố con là tình yêu lớn nhất của mẹ đấy. Chắc bố con sẽ không ganh tỵ về điều đó đâu con nhỉ. Mẹ yêu con và bố nhiều lắm đấy.



Yêu thương của mẹ,

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28