My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

NHỚ... ĐONG ĐẦY

Khoảng cách xa, thời gian trôi qua, những thói quen kỉ niệm quên lãng,... yêu thương đọng lại: "Nỗi nhớ"
Có nỗi nhớ cồn cào, đêm không chợp mắt. Nhớ khuôn mặt, cử chỉ, tiếng khóc tiếng cười, hơi ấm, cảm xúc... Để rồi, ... Là những âu lo, mong muốn, yêu thương đong đầy.....

Một mình trong căn phòng xa lạ nơi đất khách, cảm giác cô đơn, da diết nỗi nhớ những yêu thương. Là chồng yêu và hai con thơ nhỏ đang ôm ấp nhau ngủ không hơi ấm của mẹ. Chưa bao giờ Típ ngủ thiếu vòng tay mẹ vỗ về, ôm ấp, hít hà hàng đêm. Biết giờ này Típ có ngủ ngon, có trở mình nhiều không? Biết Dừa có thức giấc " Mẹ ơi, mẹ quay ra đây với con, mẹ ôm con đi, mẹ đâu rồi...? " Ôi các thiên thần của mẹ, mẹ nhớ, mẹ cầu mong các con được ngủ ngon giấc để sáng mai thức giấc các con khoẻ mạnh căng tràn sức sống để đến trường, để vui đùa. Chuột Típ bé nhỏ ơi, con thế nào rồi, có còn sốt không con? Những lúc thế này, sao mẹ không bên con để rung rinh, vỗ về, vui đùa cho con quên đi những khó chịu của sốt vi rút. Giờ là hơn 4h sáng, mẹ mong đến sáng để gọi điện về xem các con thế nào. Lát nữa đây, Dừa thức giấc không có mẹ ngắm nhìn cổ vũ con tự đánh răng, rửa mặt, tự thay quần áo đi học và ăn sáng... con có đòi mẹ không? Có lằng nhằng với bố và ông ngoại không? Và có bị ăn đòn không??? Chắc là Không đâu Dừa nhỉ! " Vì con là đàn ông mà, vì con ngoan mẹ yêu con mà. Con yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ yêu con đúng không!..." Ôi những giai điệu ngọt ngào reo ca ngân nga trong trái tim mẹ, để luôn nhớ và yêu các con. Để cảm xúc luôn dạt dào, để yêu thương, tha thứ, biết ơn, để tận hưởng vị ngọt ngào từ tình yêu của anh, để ao ước hạnh phúc là mãi mãi. Biết đêm nay, anh có trở mình cùng các con. Có phải ầu ơ ru con quanh căn phòng nhỏ vỗ về con ngon giấc. Có chăm lo, yêu thương các con thêm phần của em không?! Mỗi lần xa nhà, là mỗi lần thổn thức, nhạt nhoà nỗi nhớ. Là mỗi lần tự nhủ luôn cố gắng, Là mỗi lần thấy tình yêu thêm đong đầy, mơ ước càng gần hơn!
Nhớ! Nhớ để biết mình yêu thật nhiều...


[/I][/B]![/COLOR]

Lễ thôi nôi - Huy Anh ( Típ )Gió hát mùa hè,

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28