My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Nhớ Nhà

,

Tình cờ lướt qua con đường cũ...
Hàng cây cổ thụ ngăn đôi đường rợp mát. Lác đác những chiếc lá vàng bay bay sà xuống đường khiến lòng nao nao nỗi nhớ.


Đường Láng, con đường đưa mẹ con mình về con đường bé nhỏ song song - đó là đường Nguyễn Khang. Ngôi nhà thân yêu của gia đình không nhiều tầng nhưng rộng rãi thoáng mát ngự trên con ngõ rộng, yên tĩnh, hưởng một sự văn minh dân phố các nhà xây thẳng tắp không đu một centimet ban công ra ngõ. Những người hàng xóm thân thiện. Họ nhà cao ngất ngưởng, ôtô đỗ cửa, căn nhà mình khiêm tốn êm đềm lọt thỏm, mùa hè thì mát, mùa đông lại hút gió. Thời gian dài nhất gia đình sống ở đó là khi mẹ bắt đầu lấy bố con cho đến khi mang thai con được 9 tháng. Mẹ về bà ngoại ở để tiện lợi và an toàn hơn. Mẹ chọn sinh con ở Viện C, từ nhà bà ngoại đi gần và có bà ngoại bên cạnh chăm sóc mẹ con mình.

Những ngày tháng con trong bụng mẹ, gia đình chúng ta sống tại căn nhà đó thật hạnh phúc và tự do.
Đến khi tròn 1 tuổi, con được về thăm nhà mỗi 2 lần. Rồi mấy tháng sau, chúng ta bán đi. Ngôi nhà là phần thưởng vinh quang của ông nội cả đời cống hiến cho đất nước. Ông về hưu, về quê thờ cúng tổ tiên, chăm sóc, chia sẻ cùng bà nội. Bà cũng hy sinh rất nhiều, một mình nuôi dạy các bác và bố khi ông đi làm nhiệm vụ mấy chục năm trời. Ông bà giờ có tuổi rồi, muốn dành tặng chút lộc cho các con các cháu. Gia đình không có điều kiện giữ lại ngôi nhà, đành nén lòng bán đi đầy luyến tiếc. Một phần từ ngôi nhà thân yêu đó, mang lại cho gia đình Dừa một mái nhà khác ở Thái Thịnh.
Bà ngoại cũng mất bao công sức mới tìm được ngôi nhà hợp lý đó ( đi xem gần 50 căn nhà đó ..sherlock ). Ngôi nhà ở Thái Thịnh giờ là hồi môn của cả gia đình Dừa rồi. Thực sự biết ơn ông bà nội và ông bà ngoại và các bác đã dành tặng cho gia đình nhỏ của Dừa. Quen ngôi nhà ở Nguyễn Khang rồi, vẫn nao lòng thấy nhớ....

Bao kỷ niệm, là thế giới riêng, là nơi tình yêu, là nơi Dừa xuất hiện và từng ngày lớn lên trong cơ thể mẹ. Bố và mẹ đã chăm chút, trang trí theo sở thích của 2 vợ chồng. Giờ mỗi thứ mỗi nơi, đóng gói trong các hộp giấy, thấy tội nghiệp wa...

Lunch tại KFCNối vòng tay lớn - Sign this Guestbook

Comments

Cún Dươngnguyenanhduong Thursday, June 7, 2007 2:38:52 AM

Đọc thấy buồn quá mẹ anh Dừa ơi. Mẹ anh Dừa giống mẹ Cún, rất thích KFC, hihi

Huy Long và Huy Anhnguyenhuylong Thursday, June 7, 2007 6:48:02 AM

Hi hi ... khi nào để hai con qua lại chứ mẹ Cún Dương!!!
Cún thích shopping giống mẹ, chắc KFC cũng zậy nhỉ...

Cún Dươngnguyenanhduong Thursday, June 7, 2007 9:07:50 AM

dạ, chắc là thế ạ. Mỗi tội bây giờ ít răng quá, chưa thể hiện thôi ạ.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28