Ông ngoại và Típ
Saturday, December 4, 2010 3:33:19 AM
Chẳng hiểu sao, Típ và ông ngoại thân nhau lắm. Chiều, ông đi làm về, Típ nhanh nhảu ra tận cửa chào ông và nhanh chóng chạy đi cầm chai bia Hà Nội, cái mở bia và cái cốc thủy tinh to đùng "cách mạng" (ngôn ngữ Típ diễn tả những gì to lớn)
Ông mát lòng mát dạ thằng cháu ngoại 2 tuổi mà tình cảm và tinh tế thế cơ chứ!
Phần thưởng để Típ chun mũi, híp mắt cười tươi bi bô chuyện trò cùng ông là ít bọt bia trên miệng cốc. Để ông có bạn Bia, Típ làm ngay cốc nước lọc để "Một, Hai, Ba .. Dzô... 1,2,3... Uống" (Típ bảo học trong tivi đấy)
Ông ngoại hơi nóng tính tí, nhưng tình cảm và nhiệt tình lắm. Trông ông dữ dội vậy mà trẻ con đứa nào cũng nghiện ông lắm cơ. Dì Mít, anh Ổi, anh Tôm, ... đi đâu, làm gì có ông Lộc là "Dzê.ê.ê." sung sướng.







