My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Sinh Nhật tròn 01 tuổi của Huy Long

Ngày mùng 04 tháng 11 năm 2006, Huy Long tròn 01 tuổi.[/I] [/ALIGN][/COLOR]



Chúc mừng sinh nhật LONG! Chúc mừng sinh nhật Dừa! Chúc Dừa hay ăn chóng lớn, khoẻ, ngoan ngoãn nhé. Chúc Dừa chúc Dừa chúc Dừa ... Tặng Dừa tặng Dừa tặng Dừa .... UI ui ... Chà chà ... Mình thấy rạo rực bồi hồi, mọi thứ như lung linh huyền ảo.. Mình cười mỏi miệng, tít hết cả mắt ... Nhiều người quá ... Nhiều đồ ăn và quà quá ... Hè hè ... Giá mà sinh nhật quanh năm ...



Từ sáng sớm, mọi người đã lục tục đi vào đi ra, làm làm lụng lụng. Bà ngoại mải miết với việc làm cơm cúng Mụ. Theo như bà ngoại giải thích thì bà Mụ là bà chúa sơn trang và 12 chầu cô sơn trang . Bà ngoại lễ tạ bà Mụ đã phù hộ cho mình được như ngày hôm nay. Bà làm tiệc tên gọi là " tiệc sơn trang" nghĩa là có đầy đủ các món sơn hào hải vị trên trời dưới biển ( ốc, ngao, tôm, cá, gà, măng, đậu phụ, nem chua, .... ) và chục mâm cơm ..Trùi ... nói chung là thịnh soạn lắm ..
Mình cũng chẳng ăn được gì, nhưng món nào cũng được nếm theo kiểu " đấm mồm đấm miệng ..." he he .. thế là toại nguyện rùi.

Thành phần khách đến chơi thì từ họ hàng gần xa, nội ngoại và các bạn của bố mẹ, các bạn của Dừa thật là vui mừng. Dừa xúc động lắm, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tíu tít quá, không chụp được nhiều hình kể cũng tiếc. Lưu lại những hình ảnh gương mặt kỷ niệm thật đáng quý.


Anh Key ( tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Đăng ), 2 tuổi. Mẹ Trang, bố Sinh đều đẹp và hiền lắm. Anh Key thừa hưởng những tinh tuý đó của bố mẹ nên tình cảm lắm. Phải nói là, Dừa và anh Key có nhiều thói quen giống nhau lắm ( thích ăn bột thật nhuyễn dù đã nhớn rồi này .., không thích ăn hoa quả này, .. ... ) hi hi ... chẳng nhớ nữa ...nói chung là còn nữa ..

Đây là anh Bin ( tên khai sinh là Nguyễn KHôi Nguyên ), 2 tuổi ( ngày sinh sau Dừa 1 ngày, trước Dừa 1 năm ). Cá tính hiếu động, thông minh. Hình dáng giống mẹ Hằng 90%, bố Lam chỉ được 10% ( nhưng 10% trung tâm )




Đây là bạn Mon ( tên khai sinh Nguyễn Hữu Huy ), 1 tuổi ( sinh trước Dừa khoảng 3 tháng ). Đi cùng mẹ Dung thì giống mẹ, đi cùng bố Hưng thì giống bố, đi cả bố cả mẹ thì giống bố nhiều hơn rồi. Mon nhỏ người nhưng nhanh nhẹn lắm, nhìn cái mặt thấy hiền hiền mà khôn lắm.



ANh cu Tí ( tên khai sinh là Anh Đức ), 2tuổi rưỡi. Bố Long đẹp, mẹ Quỳnh ANh xinh nen anh Tí thì đẹp trai khỏi nói rùi. Anh Tí mồm mép lém lỉnh thông minh lắm. Hiếu động thì cũng chẳng thua ai.


Anh CÚn

Chị Bống

Em Khánh LInh

......

Những điều Long biết khi con 14 tháng rươĩDì Mít - Cô giáo sún răng của Dừa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28