Sinh nhật Dừa
Saturday, December 4, 2010 11:22:29 AM
Thế là Dừa đã tròn 5 tuổi rồi. Cái tuổi có bước ngoặt chuyển cấp "mầm non" lên cấp "tiểu học". Cái tuổi đong đầy yêu thương bố mẹ quyết định sống bên nhau và quyết định thắt chặt yêu thương cùng Dừa và Típ.
Năm cuối của trường mầm non Việt Triều, Dừa được ăn học và vui vẻ cùng cô giáo và các bạn. Dừa có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Dừa hay kể mẹ nghe về các bạn, về những gì cô giáo nói, cô giáo dặn dò đủ để hiểu Dừa ngày càng khôn lớn.
Mấy cô bạn gái nhanh nhảu, và khôn hơn bọn con trai ngây ngô, nhi nhố cùng lứa tuổi. Anh Thư, Tường Vi, Diệu Anh, Châu Giang, Gia Linh, Ngọc Ánh và đặc biệt là Mai Chi là những cô bạn để Dừa và bọn con trai hâm mộ và chia sẻ những giờ học ở lớp.
Dừa cộng tính nhẩm 1 + ....(đến 50) thì ok. Bỗng có ngày "Con đố mẹ 6+4 bằng mấy? .. 4+8 bằng mấy? ..." Mẹ đố ngược lại Dừa và Dừa trả lời như con vẹt "Chuẩn".
Ai dạy con thế?
Mai Chi mẹ ạ ( cười tủm tỉm )
(hic, .. mẹ dạy mãi đâu nhanh hiểu như vậy, đúng là "Bạn ...")
Tại sao con quý Mai Chi?
Vì Mai Chi học giỏi, vì Mai Chi yêu con, đầy bạn thích Mai Chi:love:
Mai Chi không xinh nhỉ?
Ai bảo mẹ thế, Mai Chi đẹp
..........!!!
Các bạn trai thì chia 2 nhóm: "hiếu động" và "điềm đạm". Đương nhiên, Dừa thuộc nhóm thứ nhất cùng Nam Long, Hugo, Gia Kiệt, Quang Anh, Minh Tòan, ... Nhưng cũng thân thiết điềm đạm cùng Xuân Huy, Hiển Vinh, ...
Dừa tranh thủ tạo dáng cùng các bạn, điệu phết,
Chúc mừng sinh nhật HUY LONG! Thêm tuổi mới, khỏe mạnh, trí tuệ, và luôn hạnh phúc nhé!
Năm cuối của trường mầm non Việt Triều, Dừa được ăn học và vui vẻ cùng cô giáo và các bạn. Dừa có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Dừa hay kể mẹ nghe về các bạn, về những gì cô giáo nói, cô giáo dặn dò đủ để hiểu Dừa ngày càng khôn lớn.
Mấy cô bạn gái nhanh nhảu, và khôn hơn bọn con trai ngây ngô, nhi nhố cùng lứa tuổi. Anh Thư, Tường Vi, Diệu Anh, Châu Giang, Gia Linh, Ngọc Ánh và đặc biệt là Mai Chi là những cô bạn để Dừa và bọn con trai hâm mộ và chia sẻ những giờ học ở lớp.
Dừa cộng tính nhẩm 1 + ....(đến 50) thì ok. Bỗng có ngày "Con đố mẹ 6+4 bằng mấy? .. 4+8 bằng mấy? ..." Mẹ đố ngược lại Dừa và Dừa trả lời như con vẹt "Chuẩn".
Ai dạy con thế?
Mai Chi mẹ ạ ( cười tủm tỉm )
(hic, .. mẹ dạy mãi đâu nhanh hiểu như vậy, đúng là "Bạn ...")
Tại sao con quý Mai Chi?
Vì Mai Chi học giỏi, vì Mai Chi yêu con, đầy bạn thích Mai Chi:love:
Mai Chi không xinh nhỉ?
Ai bảo mẹ thế, Mai Chi đẹp
..........!!!
Các bạn trai thì chia 2 nhóm: "hiếu động" và "điềm đạm". Đương nhiên, Dừa thuộc nhóm thứ nhất cùng Nam Long, Hugo, Gia Kiệt, Quang Anh, Minh Tòan, ... Nhưng cũng thân thiết điềm đạm cùng Xuân Huy, Hiển Vinh, ...
Dừa tranh thủ tạo dáng cùng các bạn, điệu phết,
Chúc mừng sinh nhật HUY LONG! Thêm tuổi mới, khỏe mạnh, trí tuệ, và luôn hạnh phúc nhé!






