Soi Gương
Friday, March 16, 2007 10:26:38 AM
Soi mình trong gương, hắn lặng im không chớp mắt. Có gì đó suy tư trong ánh mắt hắn. Có lẽ hắn cảm thấy có gì đó khang khác. Cái thói quen hàng ngày nhìn vào gương làm cái gì đó chuyển động mỗi lúc mỗi kiểu dường như biến đâu mất. Chợt hắn nhếch mép trái lên, cái mũi chun lại, đôi mắt nheo nheo. A a .... khuôn mặt hắn bừng sáng bởi hàm răng trắng phô ra hết cỡ. Hai cái răng khểnh, khiến mặt bà Thuỷ đằng sau chợt đanh lại " Hình như bị giắt thịt gà vào răng à? " Không khí chợt vỡ oà bởi tiếng cười. Không biết vì sự nhầm lẫn của bà Thuỷ hay vì hắn có hành động đưa bàn tay lên cào cào mái tóc đầy hứng thú. Hắn cảm thấy sự hụt hẫng nơi mà hắn thi thoảng vẫn túm được cả nắm tóc giật giật. Cái cảm giác " vuột hụt hẫng" làm hắn tò mò đưa lên đưa xuống đôi bàn tay mũm mĩm. Càng ngày hắn càng hăng, mọi người cười hắn làm hắn càng hưng phấn. he he ... hắn đã cắt tóc.
Hắn chợt thấp thoáng nhớ ra, lúc chiều bà ngoại và bác Thanh đưa hắn ra chợ và dí vào tay hắn nào keo xịt tóc, keo dưỡng tóc, lược to lược nhỏ ... để hắn ngồi yên cho một cô nàng béo béo xèn xẹt trên mái tóc hắn. Chìm đắm vào chỗ đồ chơi, về nhà tắm rồi ngủ, hắn không nhớ ra. Giờ nhớ lại hắn nghĩ ra tiệm cắt tóc cũng khoái ra phết. Bố hắn hôm nay trông cũng khác, mái tóc cắt ngắn hơn bình thường. Và có lẽ bố hắn cùng ý nghĩ với hắn nên vui vẻ nhí nhảnh hơn mọi ngày. Đàn ông công nhận thích ra ngoài làm đẹp và về nhà xù lông lên khoe cái đẹp. Mẹ hắn tán dương bố con hắn bằng nụ cười tươi rói nhưng đầy bí ẩn. Biết thế nào nhỉ, có lẽ mẹ hắn cũng đang muốn gì đó đua đòi giống bố con hắn. Bố hắn sẽ chi tiền theo yêu cầu của mẹ hắn " anh có vui lòng tặng em ... ". Còn hắn, hắn biết sẽ tặng mẹ hắn điều vô giá mà mẹ hắn rất thích " mẹ đẹp thế"! Mẹ hắn sẽ reo lên và hắn sẽ phải túi bụi bởi những nụ hôn của mẹ hắn và sự ghen tị của bố hắn. Tất nhiên, bố hắn rồi cũng sẽ có phần. Đôi bên cùng có lợi. Hắn nằm lăn ra và mơ màng nghĩ ....







